Anh dạo này khoẻ chứ? Có hạnh phúc không? Anh.. Có - TopicsExpress



          

Anh dạo này khoẻ chứ? Có hạnh phúc không? Anh.. Có nhớ em không? Anh .. chắc hẳn đang rất hp rồi. Bởi vì chả có con nhóc luôn phá bỉnh anh, khiến anh buồn phiền hay mệt mỏi nữa rồi. Vì vậy mà anh qên em, đúng k ? Cũng phải thôi nhỉ? A đang rất hạnh phúc với người ta mà. "Người ta" vừa xinh vừa vui tính, lại yêu a hơn e đã từng yêu a. "Người ta" mang lại cho a cái gọi là "hạnh phúc" nhỉ? Chứ không giống như lúc a còn yêu e. Một con nhóc ích kỷ luôn bắt a phải chiều chuộng. Em sai, nhưng lúc nào cũng vậy, người xin lỗi là a. A cho, và e chỉ biết nhận. A kêu e đừng làm hi vọng của a vụt tắt nữa. Nhưng biết sao đây a? E đã dập mất nó rồi! Và có lẽ e đã làm đúng.. Vì a đang hạnh phúc.. Và quên e mất rồi! E biết e ích kỷ, nhưng e chỉ muốn có thể lên fb a mỗi ngày, đọc những stt của a, cmt của bạn a, walk post trên wall mà bạn a send cho a, và mỉm cười khi đọc stt của người a yêu dành cho a. Hmm... Người ta yêu a lắm đúng k đồ chân dài đáng ghét? Biết s đây? E chả còn là gì đối với a nữa. E cũng chả còn tư cách gì để ganh tỵ với người ta nữa. Anh ghét e lắm, đúng k? Anh khinh thường e nữa, đúng k? A đã nói là a ghét e, khinh e nhưng a nhớ e. Nhưng bh, chúng đã trở nên vô nghĩa rồi, đúng k? 2 năm rồi a nhỉ? Thgian e biết a ấy. Và cũng gần 4 tháng kể từ lúc e và a cắt đứt liên lạc của nhau. À mà tự nhiên e sến vậy thôi. Mặc dù e lúc nào cũng là người chê bai a sến. E viết tào lao như thế này, không phải là để a ghét e thêm. Chỉ là e muốn nói, tự nhiên e đang rất nhớ a, thế thôi! Chúc mừng a vì hp a đang có. Chúc mừng người đó của a, vì được là người a yêu và cảm ơn chị ấy đã yêu a. Hmm.. Có vẻ e nực cười quá rồi! Có tư cách gì mà ghi nhữg dòng này nhỉ? Rảnh hơi tào lao vô duyên nham nhở vậy thôi, chỉ xin a đừng ghét e, xin a đấy. Tạm biệt a ;) lời tạm biệt chính thức của e :)
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 21:25:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015