Anh nghe bài hát này, tim sững sờ vì nghe giống như - TopicsExpress



          

Anh nghe bài hát này, tim sững sờ vì nghe giống như những lời em đang nói với anh ngày chia tay. Nước mắt em cứ tuôn trào, nghèn nghẹn nơi cổ họng. Anh nhớ e đến vô cũng! Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi, Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi, Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời, Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi, Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi tại sao giờ chúng ta lìa đôi. Vâng, em đã chọn con đường đi khác, con đường đi không có anh ở bên, không đi cùng anh về một hướng. Em hiểu rằng anh đã cố gắng hết sức để níu giữ em ở lại bên anh, đã tìm mọi lý do và cho em mọi cơ hội. em nói e chấp nhận cùng a vượt qua mọi khó khăn, mọi định kiến, mọi can ngăn và thử thách nhưng cuối cùng người không đủ can đảm lại là em. Là em đã không dám đấu tranh cho hạnh phúc của mình, không dám vượt qua bản thân. e đừng nói xin lỗi, em đã làm hỏng mơ ước của anh, em đã làm anh mất đi niềm tin vào một tình yêu chân thành. Em đã đặt tình yêu lên bàn cân để đong đếm được hơn... Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày? Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết Nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu Nơi mà em khi chưa quen anh, anh thấy em vui hơn nhiều Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời anh muốn nói với em một điều này! e và tình yêu của chúng ta là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong đời a, xin hãy tin a là như thế. a xin đánh đổi tất cả để được sống thêm một lần hạnh phúc như thế. a biết sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu nào như thế nữa, và dù chúng ta có gặp nhau thêm một lần nữa trong cuộc đời này thì tình yêu cũng sẽ chẳng còn vẹn nguyên như ngày đó. Và có thể giờ này, chính a cũng đã quên a, quên mối tình bỏng cháy ngày nào, tình yêu dành cho a thủa ấy cũng đã ngủ thật yên thật sâu nơi nào đó trong ký ức của e, tình yêu đó e đã dành cho một người khác xứng đáng hơn. Và a muốn e tin điều này nữa e nhé! a yêu e, mãi yêu e! Dù e ở đâu, dù e ở đâu, a vẫn luôn nhớ đến e, a vẫn sống bằng những kỷ niệm đẹp ngày nào mình có nhau, mỗi con đường, mỗi góc phố, mỗi điệu nhạc quen đều có e ở đó. Và a luôn nghĩ: dù e ở đâu, dù a ở đâu hai chúng ta vẫn cùng sống dưới một bầu trời, e là khoảng trời riêng của a!
Posted on: Wed, 14 Aug 2013 12:09:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015