Buổi sáng của tôi, dạy lúc 6.30, mở laptop để tập yoga cười 15 phút. 7 giờ đánh thức anh xã rồi cũng nhau đi ra công viên tập chạy. Thật thích khi ở đây, rất nhiều công viên rộng bao la bát ngát. Nhà mình gần một công viên nhỏ, có dòng sông Thames chảy qua, quan trọng là chỉ cách nhà có 45 giây đi bộ. Chạy, đi bộ, đi bộ ngược, hít thở không khí trong lành, say good morning to the one I met. Rồi trở về nhà, chà chà, hơi đói bụng nên thưởng thức một bữa sáng ngon lành với sa lát và trứng cà chua. Cứ vô tư đổ gói salat mua sẵn ở siêu thị ra trộn. Lúc sau mới để ý, chả biết có phải là loại salad washed and ready for dressing không. May quá đúng là loại này. Thưởng thức bữa sáng cùng những bài hát đấy chất passionate của Khánh Phương. Xong ra vườn nhổ ít cỏ. Bây giờ đang nghe những giai điệu sôi động của nhạc Dance và lướt phây với bạn bè, đọc còm. Đời không còn gì vui hơn thế!
Posted on: Mon, 26 Aug 2013 09:23:21 +0000