[Bài phân tích của fan Man City] Đẳng cấp - tài chính - TopicsExpress



          

[Bài phân tích của fan Man City] Đẳng cấp - tài chính và tình yêu. Tác giả: Toàn Silva Thân chào các citizens, lâu không viết bài phân tích sợ não không làm việc^^, nên hôm nay mình mạo muội góp chút chữ nghĩa cùng một vấn đề khá mở để citizens nhà mình cùng nhau thảo luận. Thế nào là đẳng cấp? Ai cũng có đội bóng yêu thích của riêng mình, và phần lớn cũng có đội bóng mà mình ghét! Thực sự thì ngoài những trận đấu có ảnh hưởng tới thứ bậc của đội bóng con cưng trên bảng xếp hạng thì những trận đấu có đội bóng con cưng góp mặt và những trận đấu có đội bóng “đáng ghét” kia góp mặt là những trận đấu đem lại cho chúng ta nhiều cảm xúc nhất. Và không còn gì tuyệt vời hơn cảm giác được chứng kiến đội bóng con cưng đánh bại đội bóng kình địch, cụ thể ở đây, với riêng cá nhân tôi là trận derby thứ 166 của thành Manchester, giữa Citizens tôi yêu và Quỷ đỏ! Sau trận đấu, ngoài những lời chia vui với nhau, chuyện thảo luận là không thể tránh khỏi, chúng ta có thể thảo luận với bất cứ fan bóng đá nào, không loại trừ các fan MU với cái đầu nóng và tậm trạng bực dọc! Nhưng không vì thế mà những ý kiến của họ đưa ra là sai. Giống như cậu bạn tôi đã khẳng định: “Công nhận đội hình MC bây giờ mạnh hơn MU của a nhiều, nhưng xét về đẳng cấp thì MC phải chờ lâu phết đấy chú ^^”. Hoặc: “MU là đội bóng đã dành được 19 chiếc cup vô địch khi giải đấu này chuyển tên thành PL, trong kỷ nguyên đó MU cũng chưa khi nào văng khỏi top 3” Những điều đó là đúng, và dù dưới góc độ anti hay gì đi chăng nữa chúng ta không thể phủ nhận! Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến này. Chúng ta là những fan bóng đá, hãy tôn trọng những quá khứ hào hùng của các đội bóng hàng đầu thế giới, mà MU không phải là ngoại lệ! Nếu chúng ta nói fan MU đang vin vào quá khứ để sống, điều này giường như không đúng! Điều này có vẻ đúng hơn với Liverpool, đội bóng hơn 20 năm nay chưa có nổi lấy một danh hiệu quốc gia nào nhưng fan của họ vẫn so sánh đội bóng đó với Man Utd (thực ra Liver trên khía cạnh nào đó vẫn giữ được hai chữ “đẳng cấp” khi luôn là ông kẹ của các giải đấu mà họ tham dự), Còn MC của chúng ta thì sao? Chúng ta đang trải qua một thời kỳ giống Valencia ở giải vô địch TBN (trong giai đoạn đầu những năm 2000 khi liên tiếp thống trị những vị trí top đầu trên bảng xếp hạng quốc nội và lọt vào vòng chung kết cup C1 hàng năm.), Sevilla hoặc gần đây nhất là Managa, hay Monaco á quân C1-2004, hoặc Parlemo, Napoli, Sampdoria, ở Ý trong thời kỳ 7 chị em ở Calcio hoặc schalke ở Đức, chúng ta cũng như những đội bóng kể trên, có thời kỳ mạnh mẽ nhưng còn lâu mới sánh được với những đội bóng giàu truyền thống khác. Cụ thể trừ Chelsea ra thì tất cả các đội vô địch C1 đều đã từng vô địch giải tương đương trước khi C1 ra đời. Đó là sự so sánh giữa phong độ và đẳng cấp. Tất nhiên có những đội đẳng cấp cao nhưng dần lụi đi như Leed, Sheffied, Ajax (ko thể nói là lụi đi vì vẫn vô đối ở Hà Lan – nhưng giải này ít cạnh tranh và ko giữ được cầu thủ nên ra C1 ko làm ăn được gì), cũng tương tự với Celtic... Cho tôi hỏi các bạn, Các bạn có muốn chứng kiến MU sụp đổ như những Leed, Sheffied, hay gần gũi hơn là Newcastle không? Đương nhiên câu trả lời là có! Nhưng Nếu để một đội bóng như MU có thể sụp đổ thì cũng phải mất hàng thập kỷ họ trắng tay. Chưa kể có cả trăm thể chế tài chính hùng mạnh ngang với Abu Dhabi của chúng ta sẵn sàng dang tay cứu vớt, đó là đẳng cấp và giá trị của thương hiệu United- Họ đủ thành công để đạt đến sự bất tử.! Điều mà MC mới chỉ bắt đầu hướng đến và cần rất nhiều thời gian để đạt đến. Tài chính có ảnh hưởng thế nào đến đội bóng, chúng ta cần một ông chủ như thế nào? Bây giờ ở các nước có nền bóng đá đang phát triển (bao gồm cả Việt Nam). Nếu một đội bóng không hoạt động giống như mô hình của một doanh nghiệp thì sẽ không được coi là một đội bóng chuyên nghiệp và đương nhiên không thể hoạt động ở giải đấu được coi là chuyên nghiệp ở quốc gia đó. Và vì lẽ đó, mỗi đội bóng đều là thuộc sở hữu của cá nhân, tập đoàn hay một thể chế tài chính nào đó chứ không thể là của Ủy ban nhân dân hay tổ chức phi lợi nhuận nào cả. Man City may mắn là thành viên quan trọng của tập đoàn tài chính khổng lồ Abu Dhabi với giá trị tài sản ước tính hơn 1000 tỉ USD. Nhưng cũng không ít đội bóng có được may mắn này và đã từng đi đến giai đoạn suy thoái về sau, như Leed utd, Sheffied Utd hay gần đây nhất là Managa và Anzhi Makhachkala khi mà họ lệ thuộc quá nhiều vào túi tiền ông chủ. Chúng ta có lợi thế về một nguồn tài chính vô tận, có thể nói, MC có thể chiêu mộ bất cứ cầu thủ nào chúng ta muốn, trả bất cứ mức lương hay khoản thưởng nào cho những cầu thủ đó nếu không có luật công bằng tài chính do UEFA áp dụng, luật này mới nghe qua sẽ làm nhiều fan MC hay Chelsea không vui, nhưng trên thực tế nếu không có nó, xác xuất chúng ta rơi vào tình cảnh như Leed United năm nào sẽ rất cao. Khác với nhiều ông chủ khác, ông chủ của chúng ta có tình yêu thực sự dành cho bóng đá và CLB, ông ấy đã là fan MC trước khi mua CLB, đương nhiên với giới kinh doanh tình yêu thôi chưa đủ để một nhà đầu tư tài chính xuất sắc như Mansour bỏ tiền ra mua đội bóng và đưa về Etihad những bản hợp đồng khủng long như vậy, Citizens có thể yên tâm là ông chủ của chúng ta làm bóng đá rất nghiêm túc và có những chiến lược cho hàng chục năm sau! Nói cách khác, chúng ta tự hào về Mansour - kiểu ông chủ mà BẤT CỨ ĐỘI BÓNG NÀO CŨNG MUỐN CÓ! Yêu đội bóng nhưng phải tôn trọng đối thủ. Chẳng có lý do gì để quá hưng phấn hay cay cú sau mỗi chiến thắng với đội bóng kình địch. Chưa kể chặng đường phía trước còn rất dài và chúng ta không loại trừ khả năng đối mặt với những Cradiff 2.0, Stock City 2.0. Năm 2000 MU đứng thứ 10 trên BXH trong ngày lễ giáng sinh và các bạn đoán xem, Đội nào vô địch năm đó! Ở thành Manchester, ở thời điểm hiện tại, chúng ta mạnh hơn United về con người, về chiến thuật, nhưng về đẳng cấp, chúng ta còn nhiều việc phải làm để bắt kịp họ. Hãy dành cho MU sự tôn trọng - vì họ xứng đáng
Posted on: Tue, 24 Sep 2013 11:36:37 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015