Bóng đá là một môn thể thao tập thể mà ở đó có - TopicsExpress



          

Bóng đá là một môn thể thao tập thể mà ở đó có sự pha trộn của rất nhiều những tính cách con người khác nhau. Tốt có, xấu có mà vừa tốt vừa xấu cũng có. Chính họ là những người tạo nên nét đặc biệt của môn thể thao Vua. 1. Eric Cantona (1995) Cú kung-fu của Cantona dành cho một CĐV của Crystal Palace đã trở thành một “giai thoại” trong lịch sử Premier League. Sau vụ lùm xùm đó, Cantona đã phải “ngồi chơi xơi nước” đến 9 tháng nhưng khi được hỏi về vụ việc này thì tiền đạo người Pháp cho rằng mình chẳng có gì phải hối tiếc. Cantona còn cho rằng đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của mình và rằng nếu bị xúc phạm nữa, anh sẽ lại tung kung-fu. 2. Paolo Di Canio (1998) Ngay từ khi còn là một cầu thủ chơi bóng tại Premier League, cái tên Paolo Di Canio chẳng còn xa lạ gì với những người hâm mộ với những rắc rối mà danh thủ Italia này mắc phải. Xấu có mà tốt cũng có. Còn nhớ Di Canio từng cố tình đẩy ngã trọng tài chính Paul Alcock trong trận đấu giữa Sheffield Wednesday với Arsenal (năm 1998) sau khi “vị vua áo đen” rút thẻ đỏ với ông. Tuy nhiên, ngay sau đó người ta lại được chứng kiến hành động fair-play của ông khi chủ động giữ bóng trong tình huống có thể ghi bàn khi thủ môn đối phương bị đau. 3. Joey Barton (2007) Trong mùa giải 2007, Joey Barton từng bị Man City loại ra khỏi danh sách thi đấu cho đến hết mùa giải và nộp phạt 100.000 Bảng vì hành vi côn đồ với tiền vệ người Pháp Ousmane Dabo trên sân tập Carrington. Hồi năm 2004, Barton từng phải nhận án phạt 6 tuần lương sau khi chọc điếu xì gà vào mặt 1 đồng đội trẻ trong bữa tiệc Giáng Sinh. 4. Vinnie Jones (1992) Đây có thể được coi là pha tiểu xảo đáng chê trách nhất của Vinnie Jones đối với Paul Gascoigne hồi năm 1992. Ở thời điểm đó, Wimbledon đụng độ Newcastle tại giải đấu cao nhất nước Anh. Trong tính huống kèm Gascoigne, Jones đã cố ý bóp mạnh vào “vùng cấm” của tiền đạo người Anh khiến anh la lên đau đớn. Sau tình huống đáng chê trách đó, Chủ tịch Wimbledon Sam Hamman đã đặt biệt danh cho Jones là “não muỗi”. 5. Rio Ferdinand (2003) Về MU với mức giá kỷ lục lên đến 30 triệu Bảng (năm 2002), trung vệ người Anh không chỉ khẳng định tài năng thiên bẩm trong vị trí thủ lĩnh hàng phòng ngự mà còn nhanh chóng chứng tỏ, mình là một tay chơi khét tiếng trong giới cầu thủ. Tuy nhiên, trong tháng 9/2003 hậu vệ “Quỷ đỏ” đã phải nhận án phạt treo giò tới 8 tháng vì quên buổi lấy mẫu kiểm tra doping. Lý do anh đưa ra để biện minh cho việc đó là vì... quá mải mê mua sắm. _LP_
Posted on: Mon, 07 Oct 2013 10:48:13 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015