Bước tới tuổi 20, không quá ồn ào, củng không quá - TopicsExpress



          

Bước tới tuổi 20, không quá ồn ào, củng không quá lặng lẽ. Nhưng qua đó củng hiểu ra rằng... Với ai mình là người quan trọng, và đối với ai kia mình củng không là gì. Cuộc sống đôi lúc không như mình tưởng. Và rồi hạnh phúc vỡ òa ở gia đình thứ 2- 203B2.Bất ngờ với những gì mình nhận được. Chẳng biết làm gì hơn ngoài nở nụ cười hạnh phúc. Cùng với những tình cảm lớn lao của những người chị người bạn yêu quý. ^_^ P/s: Thank chị Ngọc Ẩn Lê, ck Vô Tâm, vk UT Pham, em iu Nguyễn Thị Lệ Dung, 2 em Thuong Le Bảo Bình, bạn yêu Nhi Quynh, và là gia đình 203-B2 giáo sư Binh Yen, mắm em Nguyen Thi Loan, mắm chị Thương Hoài, @cẩm vân.
Posted on: Fri, 01 Nov 2013 01:47:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015