BẠN RÚT RA ĐƯỢC BÀI HỌC GÌ KHI ĐỌC XONG MỘT CHIA - TopicsExpress



          

BẠN RÚT RA ĐƯỢC BÀI HỌC GÌ KHI ĐỌC XONG MỘT CHIA SẺ CỦA một trong các Ad của Page: MỘT LẦN NỮA PAGE MONG CÁC BẠN: - Đấu tranh với những kẻ lợi dụng cơ hội để kiếm lợi: Đưa ra cảnh báo cho mọi người biết nếu bạn đã gặp trường hợp nào đó. - Nếu bạn ủng hộ hãy tìm tới những nơi mà bạn tin tưởng. - Không post số điện thoại hay thông tin cá nhân của mình trên các sự kiện kêu gọi, nếu bạn tin tưởng sự kiện do ai đó phát động trên Facebook thì hãy inbox riêng thông tin cho họ hoặc gửi thông tin đến địa chỉ Email hay số điện thoại trong bài kêu gọi - Với các Tình nguyện viên khi tuyên truyền: LUÔN LUÔN ĐEO THẺ, MẶC ÁO ĐỒNG PHỤC, khi tiếp xúc với mọi người cần có thái độ đúng mực và xuất trình CMT khi tiếp nhận( Nếu chưa có sự liên hệ trước) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ CẢNH BÁO : Sự việc sảy ra cũng lâu rồi từ cơn bão số 10 , do đợt này tình hình ngập lụt nặng nên mình kể ra mong các bạn chú ý hơn (vắn tắt sự việc thế này : Hôm đó mình ở cửa hàng thì có 1 người phụ nữ bước vào, chìa ra 1 cái phong phì trắng có ghi vài chữ : Kính gửi... gì đó, mình chỉ lướt qua cách xa khi họ chìa ra. Bà ta nói giọng địa phương : Cô ở bên công ty xây dựng đi ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung. Mình hỏi :công ty xây dựng nào thì bà ta chìa cái phong bì ra Cháu cứ đọc đây này Đương nhiên là mình không dại gì mà cầm cái phong bì đó đọc, mà mời bà ta ra khỏi quán. Lúc này thì bản chất mới lộ ra, bà ta nhất định không ra rồi hăm dọa Sẽ cho chúng mày hết chỗ bán hàng, rồi bla blo... Mình bảo: Bà không đi tôi gọi công an Bà ta: Mày gọi đi, tao xem công an nào can thiệp với thái độ thách thức. Có vẻ bà ta nghĩ mình dọa hay mới to mồm thê, chú công an bảo mình hỏi giấy tờ tùy thân bà ta thì bà ta lại chìa cái phong bì kia ra,nên chú công an bảo mình nói bà ta ở yên đó. Mình tắt điện thoại xong thì bà ta bắt đầu lủi ra cửa chửi vọng vào: Bọn Hà Nội khốn nạn không biết ơn, rồi tao là con cán bộ tập kết.... Mình cũng không ngờ bây giờ bọn lừa đảo nó trơ mặt thế, bởi suy cho cùng kể cả công an có đến cũng chả làm gì được bởi bà ta có thể nói là tôi đi ủng hộ bão lụt cho quê tôi LỜI KHUYÊN: Cái phong bì kia chính là vấn đề: Không thể dám chắc nó có thuốc mê hay không? Nên tốt nhất các bạn sinh viên ở trọ khi thấy bất kì ai vào kêu gọi ủng hộ mà bạn không biết họ thì nên đứng cách xa họ và không cầm nhận bất cứ giấy tờ gì... ĐỂ LÒNG TỐT KHÔNG ĐẶT SAI CHỖ MONG CÁC BẠN HẾT SỨC CẢNH GIÁC BỞI còn vô số các chiêu trò lợi dụng lúc này để kiếm lợi !
Posted on: Thu, 17 Oct 2013 16:15:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015