Bạn bè củng là một màu sắc, một gja vị trog cs - TopicsExpress



          

Bạn bè củng là một màu sắc, một gja vị trog cs mỗi con ng ... Gặp được nhau đả là 1 cái duyên ... Bắt đầu được một tình bạn củng ko phãi là dễ .. và giử cho tình bạn ấy đẹp củng ko hề đơn giản ... Gặp nhau, hợp nhau, đi chơi chung, la cà, trém zó này nọ riết rồi thân như những người trong gia đình ... Đôi lúc củng lấy đấy làm 1 điểm tựa mổi khi mình cãm thấy yếu đuối, cô đơn nhứt ...... Mỗi ng có quyền chọn cho mình 1 cách sống khác nhau ... nhưng muốn bạn bè xung quanh mình làm 1 chỗ dựa đễ mà trao niềm tin, để lấy làm động lực thì phải cùng trải lòng ra. Hãy cùng sẻ chia, cùng mở rộng lòng mình đễ tạo cơ hội cho ng khác bước vào và hỉu đc nhau hơn. Níu cánh cửa trái tim bạn ko mở ra đc thì dù cho ng khác có hàng vạn chìa khóa thì củng ko ai bước vào được và củng ko đũ can đảm đễ đặt chân vào cánh cữa lạnh lùng ấy ..... Thật thà hay giả dối thì thời gian sẻ làm sáng tỏ tất cả ... Mãi khép lòng rồi dẫn đến những chuyện hỉu lầm, rồi lại trách móc, giận hờn ... Không ai muốn cả ... Đôi khi không thể nhìn thấy, không thể cãm nhận, không thể biết được, nhưng ở phía sau lưng bạn sẽ có ng vì bạn mà tổn thương đấy .. Và những ng bạn của họ sẽ ko cảm thấy sung sướng hay vuj vẻ gì khj nhìn thấy nh "ng thân" của họ phải đau lòng, buồn phiền ... Đôi khi lại cảm thấy bực bội, bức xúc và mất đi thiện cảm ban đầu vì bạn đả vô tình mà làm cho ng khác bj tổn thương ... Thế sao không chọn cho mình 1 con đường mà mình cãm thấy được nhẹ lòng nhất...Nơi đó có nh ng bạn sẽ cho bạn 1 chỗ dựa tinh thần cũng như bạn sẽ là điễm tựa cho ng khác ... Mở ra cho ng khác cơ hội củng là tự tạo cơ hội cho chính bản thân mình. Níu cảm thấy quá khó khăn thì hãy ngưng tổn thương ng khác và hãy sống theo nh ji bạn cho là đúng vì họ củng sẽ bít đau đấy ...................................
Posted on: Fri, 30 Aug 2013 15:19:23 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015