Bạn bè khuyên bạn: + Enrique Hồ: Học cách tôn trọng những thứ bạn đang có trước khi nó trở thành những thứ bạn đã có + SIu NhƠn NgOz: Tôi quý bạn không phải vì bạn là ai, mà vì bạn là người như thế nào khi ở bên tôi + Lai Huỳnh: Từ xưa đến nay, tình yêu đều không sai. Cái sai là thời điểm, là thân phận, là yêu người không nên yêu... + Sơn Sờ Sờ: Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười, ngay cả khi bạn buồn. Vì bạn không bao giờ biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười ấy. + Smooth Cow: Đừng bao giờ để một cô gái quen với sự cô đơn. Một khi cô ấy đã thích ứng được rồi, cô ấy sẽ chẳng còn cần bạn nữa ! + Nghiã Nhỏ Atlanta: Tình yêu là một chuyến tàu tốc hành, nhưng lại có hai điểm đến, một là hôn nhân, hai là chia tay. Ở trạm hôn nhân kia, người xuống tàu rất ít, còn ở trạm chia tay lại chật kín những bộ mặt thương tâm. + Thùy Anh Mye: Con người sẽ ngày càng trở nên cô đơn hơn trong đời… nếu thay vì xây những chiếc cầu mà họ lại đi xây dựng những bức tường… + Mon Greenpie: Đừng khóc khi một điều gì đó kết thúc, mà hãy cười lên vì nó đã đến. + Khang Khù Khờ: Đừng lãng phí cuộc đời vào việc ghét bỏ người khác. Cuộc đời này, để yêu thương nhau còn chưa đủ. Bởi chúng ta chỉ có một lần để sống. + Phương Thảo: Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.
Posted on: Thu, 14 Nov 2013 14:29:47 +0000