Bạn bè khóc thương cô sinh viên bị nước cuốn - TopicsExpress



          

Bạn bè khóc thương cô sinh viên bị nước cuốn trôi news.zing.vn Sau cái chết đau đớn của nữ sinh viên Đinh Thị Phương Thảo (bị nước cuốn trôi vào chiều 8/7), nhiều sinh viên tại làng đại học TP.HCM (Q.Thủ Đức) vẫn chưa hết chấn động. Trong mắt bạn bè, Phương Thảo là một sinh viên học giỏi, sống tình cảm, quan tâm đến bạn bè… Hình ảnh xinh xắn, dễ thương của cô sinh viên Phương Thảo trên trang cá nhân. Trên trang mạng cá nhân, những người bạn của Phương Thảo đã dành cho cô nhiều lời chia sẻ, cầu mong cô gái đáng yêu nhưng vắn số được yên nghỉ, cầu mong gia đình Thảo nhanh chóng vượt qua cú sốc tinh thần này. Một người bạn của Thảo có nick LiLu Phiền Phức ghi lên trang cá nhân: "T và m không thân nhau lắm, ko đi chơi chung, công việc là chủ yếu... nhưng m cũng đã để lại những dấu ấn sâu đậm... Mọi thứ vẫn còn hiện nguyên như mới hôm qua. Mới hôm qua, m còn cười đấy, nụ cười tươi lắm. Mới hôm qua, m còn vui hát ca, giọng hát m ngọt ngào, trong trẻo lắm. M còn bị chọc bởi bài hát "Mẹ ơi tại sao?". Mới đây thôi, m còn cùng đóng clip, nhảy múa cùng bọn t... Mới đây thôi, mấy đứa t còn kêu m điệu quá, ngồi PN mà cứ lấy gương soi hoài, tô môi hồng xinh xắn. Ừa con gái mà, phải thích đẹp chứ. Mới đây thôi, còn ăn chung bàn với nhau, m vét sạch từng miếng cuối cùng, kể cả ớt, tụi t vừa mới trêu m "m ăn thế thì c... có nước ngồi khóc". Mới đây thôi, tụi mình vừa hẹn "Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp lại!". Mùa hè nào, t về QN, mình con cùng nhau đi ăn ốc.... T đâu bao giờ nghĩ rằng sẽ có 1 mùa hè về lại QN để chia tay m như thế... Mọi thứ vừa mới đây thôi mà sao giờ xa vời vợi... Những câu chuyện vui vừa mới mở ra cho m thôi mà... Một cuộc tình vừa chớp nở, 1 sự nghiệp vừa bắt đầu... Nhanh quá, bất ngờ quá, bất ngờ tới nỗi m cũng ko kịp biết phải ko... Đêm qua chắc là 1 đêm thật dài vs m và cả tụi t... Một mình trong căn phòng ấy, chắc m lạnh lắm, nhiệt độ thấp lắm, giường đá lạnh lắm, m ko đủ chăn đắp, cô đơn lắm... Và chắc m sợ lắm...Người m còn ướt, đôi mắt vẫn chưa kịp khép, đôi môi vẫn chưa kịp nói tạ từ... M còn bao điều chưa kịp làm mà... M nằm đấy mà tụi t có thể làm đc gì cho m... Chỉ trách ông trời sao quá tàn nhẫn, sao nỡ lấy đi 1 bông hoa đẹp. Bao giận hờn, oán trách, bao nỗi lòng thương xót, đã nói hết với m cùng những nén hương... Mong m nghe đc những lời nguyện cầu ấy... T sẽ ko nghĩ tới những điều xấu nữa, sẽ chỉ cầu nguyện cho m những điều tốt đẹp. M ở đâu, hãy theo cung về nhé. Một chút nữa thôi, một chút nữa m sẽ gặp lại gia đình... Gặp rồi hãy ra đi thanh thản và bình yên nhé... Đi và quên hết tất cả ... Đi rồi m sẽ có cuộc đời mới, rạng rỡ hơn, hạnh phúc hơn, có hậu hơn. Ng ta nói nước mắt sẽ làm cho ng ra đi luyến tiếc và không nỡ đành lòng... Vậy nên, mọi người sẽ không khóc nữa, mọi người sẽ cùng cầu nguyện cho m và dù có như thế nào, m vẫn mãi là một cô lớp phó học tập đáng yêu của K09407A. M an tâm mà nghỉ ngơi đi…R.I.P.” Bạn có nickname Đức Tồ thì chia sẻ: “R.I.P chị của tôi! Mới hôm nào em còn gặp chị, chị cười rất tươi và nói với em về kế hoạch của mình... Em còn đùa với chị kêu năm sau nhớ đi dự tiệc tống cổ thằng em này ra khỏi trường!!! Kỷ niệm còn đó nhưng người đã đi rồi..... Chúc chị bình yên Thảo Đinh”. Đông đảo bạn bè, thầy cô đến đưa tiễn cô sinh viên xấu số. Một bạn học cấp 2 tên Vo Hoang Vu của cô nữ sinh vắn số lại chia sẻ: “Chiều qua lên xe, sáng nay về nghe tin đứa bạn năm cấp 2 qua đời vì nước cuốn trôi, thật hoang mang, sock và không biết nói gì hơn. thấy bạn vừa chụp hình tốt nghiệp đay thôi, mà giờ đây tiễn bạn trong nước mắt, ngậm ngùi khóe mắt cay. Đời ơi, sao bất công thế? Mình và các bạn sẽ nhớ đến Thảo Đinh. Một nỗi mất mát tinh thần lớn, liệu rằng ngày mai chúng mình có còn nhìn thấy nụ cười bạn hay là những giọt nước mắt ngắn dài”. Một người bạn từng ở chung phòng với Phương Thảo nghẹn ngào: “Bạn tôi! Từng là người bạn, người chị, người em trong gia đình 402 thân thương, tôi luôn thầm ngưỡng mộ bạn trong lòng bởi sự thông minh và học giỏi. Biết tin bạn gặp nạn và mãi mãi rời xa cõi đời này, tôi xót xa lắm. Tôi khóc mẹ vẫn chưa khô khóe mắt nay lại chứng kiến cảnh đời của bạn chợt nghĩ số phận của con người sao quá ngắn ngủi, gặp nhau hôm nay mà ngày mai xa nhau mãi mãi. Những cuộc hẹn họp phòng sắp tới sẽ không bao giờ còn đông đủ được nữa rồi... Thảo lùn ơi, kỉ niệm về bạn sẽ luôn đọng lại trong trái tim tôi và tất cả những người từng yêu quý bạn. Cầu mong hương linh bạn sớm được siêu thoát và bình yên nơi chính suối. TẠM BIỆT !!!”. Một lời chia sẻ đẫm nước mắt khác của bạn nickname Bé Lùn: “Dù mở mắt hay nhắm mắt tao đều thấy khuôn mặt và nụ cười đáng yêu của mày hết... Thương nhớ mày nhiều... Ước gì tao có thể làm được điều gì để giành lại sự sống cho mày... p/s: Thảo ak mày rất hạnh phúc khi được rất rất nhiều thầy cô và bạn bè yêu mến đó, đặc biệt là người Ba hiền từ, đáng kính. Hãy bình an mày nhé”. Những người bạn của Phương Thảo chia sẻ, Thảo là lớp phó học tập, luôn đứng top đầu, hòa đồng và nhiệt tình trong tất cả các phong trào, được bạn bè, thầy cô yêu mến. Một người thầy đăng trên trang cá nhân của cô: “Nghẹn ngào khi nghe tin buồn của em. 2 ngày được làm thầy, được chia sẻ kiến thức cho cô học trò bé nhỏ đầy năng lượng sống, tràn đầy hi vọng vào tương lai sắp tới... Ấy vậy mà... Thôi hãy bình yên em nhé, ở một nơi mà chắc chắn linh hồn trong sáng của em đáng được đến. Vĩnh biệt!” Trước đó, khoảng 17h ngày 8/7, trong lúc trời mưa lớn, đường ngập, Phương Thảo và bạn học tên Thu (cùng học trường Đại học Kinh tế - Luật) đi xe máy về nơi ở. Khi đang đi trên con đường bị ngập băng qua cống Suối Nhum thì bị nước chảy mạnh cuốn trôi cả 2 người cùng xe máy. Cô bạn tên Thu trôi một đoạn thì được người dân cứu sống, còn Phương Thảo bị nước nhấn chìm cách nơi bị cuốn đi gần 50m. Sau khi tìm được Phương Thảo, mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng côsinh viên vắn số đã không qua khỏi. Cha của Phương Thảo khóc ngất khi vào TP.HCM nhận thi thể con gái. Những bạn sinh viên đến an ủi ông nhưng cũng không cầm được nước mắt. Sau khi hay tin, cha của Phương Thảo tức tốc đón xe từ Bình Định vào TP.HCM và ngã quỵ sau khi thấy thi thể con lạnh ngắt trong nhà tang lễ bệnh viện. Người đàn ông rắn rỏi, da ngăm đen dày dạn sương gió, nước mắt chảy ròng nói: “Nghỉ hè vợ chồng tôi kêu con về thăm nhưng nó nói là mới thi tốt nghiệp xong, sắp ra trường nên cố gắng kiếm việc làm phụ cha mẹ nuôi em. Nhưng không ngờ tai ương….”. TRƯỜNG NGUYÊN Theo Infonet
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 14:53:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015