Bạn thân mến! Rất nhiều lần trong cuộc sống, bạn - TopicsExpress



          

Bạn thân mến! Rất nhiều lần trong cuộc sống, bạn cần một ai đó để sẻ chia, hay một ai đó để lắng nghe những băn khoăn thao thức của bạn giữa dòng sống đầy khó khăn thách đố. Có những lúc bạn cũng cần được biết những kinh nghiệm từ cuộc sống của người khác để rồi làm phong phú cuộc đời mình, yêu hơn cuộc sống và con người qua những việc bạn đang làm cho gia đình và xã hội, đặc biệt là trong đời sống Đức Tin của một Kitô hữu. Hẳn, có lúc bạn cũng rất cần một sự đỡ nâng thiêng liêng để được vững bước giữa cơn dao động - thử thách, cần một chứng tá đức tin để bạn có thêm can đảm sống niềm tin giữa cuộc đời đổi thay, và hơn thế nữa có phải chăng bạn cũng cần một nguồn vốn vững chắc về kho tàng Đức Tin mà bạn đang sở hữu, một điểm tựa vững chắc để bạn có thể khám phá sâu hơn về ơn gọi làm Kitô hữu, để bạn nhận thấy mối tương quan thân tình giữa bạn và Đức Giêsu - Chúa chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với bạn về nguồn vốn đó: chính là Giáo Lý của Hội Thánh, vâng, nguồn vốn đó bạn đã có, đã được trao tặng qua việc học Giáo Lý từ những tháng ngày còn bé xíu cho đến khi bạn trở thành một tín hữu trưởng thành nhưng cũng có thể bạn đã không nhận ra, và thường thì bạn lại lấy làm chán ngán để tìm hiểu, học hỏi chứ chưa nói chi đến việc trao dồi, đào sâu. Có một lần tôi chuẩn bị chuyển công tác, tôi giao lại lớp giáo lý mà tôi đang đảm trách cho một giáo lý viên theo như ý Cha sở. Vì quý mến tôi nên chị giáo lý viên ấy chia sẻ thật tình: - Dì ơi! Con thật sự không biết phải làm sao cho các em thích học giáo lý nữa, nhất là với lứa tuổi bao đồng của lớp này, cái tuổi mà những lý thuyết dài nhằng chẳng có giá trị chi, mà chả lẽ cứ cho sinh hoạt hay là bắt trả bài như con nít mãi... Tôi cũng từng là một học viên bao đồng ngán ngẩm với các giờ học giáo lý hết chép rồi lại ghi với những mớ nội dung mà chẳng rõ ràng chi cả. Tôi hiểu được thao thức của chị, tôi khích lệ chân tình: - Chị đừng lo quá, bổn phận của một giáo lý viên là chuẩn bị tốt vốn sống Đức Tin để có thể chia sẻ với học viên và làm cho họ hiểu rằng học giáo lý là họ đang gặp gỡ một Thiên Chúa sống động, gặp gỡ với một Người Thật đang sống trong Giáo hội, ngang qua việc tham dự và sống trọn vẹn ý nghĩa của các Bí Tích trong phụng vụ. - Nghĩa là sao hả Dì? - Chị có cầu nguyện trước khi lên lớp không? Chị có kinh nghiệm thiêng liêng nào khi tham dự thánh lễ, đọc kinh hay sinh hoạt chung trong các đoàn thể, chị có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trong cuộc sống của mình như thế nào, chị hãy chia sẻ với học viên của mình, bằng cách áp dụng thực tế đó chị sẽ thấy họ từ đồng cảm mà có thể khám phá ra Đức Tin của chính họ. Và dĩ nhiên là Chúa vẫn là tác giả của mọi điều biến đổi kỳ diệu phải không? - Con đã hiểu rồi, thật tuyệt! Vì như thế con sẽ không còn căng thẳng khi chạm mặt các em nữa, các em hẳn sẽ cũng không ngán những bài giáo lý.
Posted on: Wed, 14 Aug 2013 12:07:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015