Bả nhắn: “bà ơi bà phải vào face của chị A, anh C, - TopicsExpress



          

Bả nhắn: “bà ơi bà phải vào face của chị A, anh C, tay D kia mà đọc. Họ viết hay lắm. Tôi cũng ủng hộ họ, mà không có ngon. Sao bà không viết?”. “Tại tôi cảm thấy quán mình chưa sẵn sàng”, “trời, sao bà làm ăn mà bà hiền vậy?” (hình như ý của bạn là ...ngu?). “Thế bà có bạn là hot blogger không? nhờ mấy hot blogger, mời họ tới ăn, nhờ họ giật status cho”, “Tôi chỉ biết sơ sơ, mà tôi ngại lắm, bạn bè cũng chỉ nhắn thôi, mất công họ bảo mình ...lợi dụng”, “ôi bà làm ăn mà hiền thật đấy (ngu), mình trả tiền cơ mà, mấy chỗ khác cũng thế mà, để tối nay về tôi vết status tôi quăng lên cho bà, nhưng mà tôi không có phải là hot blogger đâu đấy!”, “thế thì tốt quá, tks bà, nếu bà là hot bloggger chắc gì tôi đã quen được bà”. “Mua hoa tươi mà chưng, hồng, thạch thảo...bỏ sugar vào, được cả tuần, một bông thôi, nhưng mà hoa thật nó vẫn hay hơn hoa giả.” “Ok ok, để mai tôi thay hoa. Mà bà bảo thì tôi mới thay đấy nhé, trước đó cũng có vài đề xuất mà tôi còn chần chừ.” “tôi biết bà mê tôi vì tôi ...quyến rũ mà, khà khà khà”!!!
Posted on: Mon, 01 Jul 2013 12:15:59 +0000

© 2015