CHÁN NHẤT LÀ CÁI CẢM GIÁC VỀ NHÀ Về nhà ko được - TopicsExpress



          

CHÁN NHẤT LÀ CÁI CẢM GIÁC VỀ NHÀ Về nhà ko được đi lòng vòng mỗi tối dạo chợ dù mk ko muốn mua gì. Về nhà ko được lê la mấy quán net những lúc thời gian rảnh rỗi. Về nhà sóng yếu lên face bằng dt chán chưa từng có. Về nhà ko có nhiều bạn, người thì lấy ck, lấy vk. Phận ai nấy lo.hix Về nhà đồng nghĩa với việc phải đi làm....rẫy. Biết đến khi nào mới trắng da dài tóc... ... Giá như nhà mk cũng như ngta, có cha, mẹ đàng hoàng thì có phải tốt hơn ko. Giá như mk chưa phải nghỉ học và có anh trai Giá như mk chẳng phải ở đây nữa thì tốt biết mấy.chằng pai suy nghĩ nhiều mệt. Nhưng biết làm sao được cái gì cũng có giới hạn, kể cả những giấc mơ *♡* CHÁN.....
Posted on: Sun, 28 Jul 2013 15:49:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015