CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH - TopicsExpress



          

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu Khi ấy, Chúa Giê su nói các con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho các hội đồng, và sẽ đánh đập các con trong các hội đường của họ. Và các con sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp các con, thì các con đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì: thật vậy, không phải chính các con nói, mà là Thánh Thần của Chúa Cha nói trong các con. Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. SUY NIỆM Ngày nay người ta có thể quan tâm đến AN SINH XÃ HỘI hơn là AN NINH XÃ HỘI. Người ta kêu gọi xóa đói giảm nghèo, gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp, an toàn thực phẩm..Nhưng bên cạnh đó thì hằng ngày con người ta lại giết hại nhau, lợi dụng những con người nghèo khó trong xã hội để trục xuất cho bản thân mình, con người ta giết hại hàng ngàn trẻ thơ vô tội mong muốn có được sự sống. Và rồi qua cơn bão vừa qua ở Philippin cũng như nhìn lại tổng số các cơn bão và áp thấp trong năm 2013 vừa qua lên đến 19 thì cả thế giới đang lo ngại về biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của con người ta. Nhìn lại thực tế xã hội để ta thấy rằng cuộc sống trần gian này dù con người ta có cố gắng cách mấy cũng không thể tự bảo đảm cho mình được. Ai tự cứu mạng sống mình thì sẽ mất còn ai mất mạng sống mình vì Thầy và vi Phúc âm thì sẽ giữ được mạng sống. Chúa dạy ta coi chừng người đời và nếu người đời có bắt bớ thì vì danh Chúa ai dám hy sinh mạng sống mình ở đời này sẽ cứu được sự sống đời đời. Tin vào lời mời gọi của Chúa các thánh Tử đạo Việt nam xưa kia đã dám hy sinh mạng sống mình để bảo vệ cho đức tin cho danh Chúa. Chính vì thế các ngài đã được Hội thánh tôn phong ngày 19. 6. 1988. Hôm nay tôi không bị bắt bớ bởi các nhà cầm quyền cho bằng tôi tự đưa chân cho người đời giam cầm mình. Đó là những lúc tôi để mình bị lồi kéo bởi những thú vui trần gian, bởi của cải vật chất, những thế lực của ma quỷ. Xin các Thánh cầu bàu cho người tín hữu Việt nam chúng con, cho con biết cản đảm hy sinh vì Chúa vì đức tin. Amen
Posted on: Sat, 16 Nov 2013 07:59:41 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015