CHƯƠNG 3: Ngọt Ngào Không chỉ train chung kiếm độ - TopicsExpress



          

CHƯƠNG 3: Ngọt Ngào Không chỉ train chung kiếm độ hảo hữu, NgạoLong còn dẫn “người ấy” đi phó bản. Chàng đi trước dẫn đường, đánh quái diệt boss, nàng hậu phương nhặt đồ, cười nói riếu rít. Ngày nào cũng thế, đi hết phó bản Thiên Quan thì lại sang Doanh Trại, rồi thì Vạn Thú Trận…có một phó bản khá đặc biệt là Lưỡng nghi trận, phó bản này cần ít nhất 1 đôi nam nữ (phu thê càng tốt) tổ đội để đi. Nam đánh quái nam, nữ đánh quái nữ, như là Quân tử thục nữ song kiếm hợp bích mới có thể vượt ải. Võ Lâm Chi Mộng quả thật làm cho người ta chìm đắm vào ảo mộng trần gian. Bên ngoài NgạoLong hoa mắt lên vì đói, rời máy đi tìm cái gì đó ăn, đói quá! NgạoLong rời mắt khỏi màn hình một chút… “Bực quá, còn thiếu gì chỗ thì không lại, chọn ngay chỗ của mình!”- NgạoLong ngồi nhăn nhó rồi pm mật cho vợ. Xong pm lên kênh bang: “Travia ơi! Ông ra bãi khác đi, tui với vợ đang train kiếm độ hảo hữu.” [Bang]Travia: “Ui giời! Kiếm liên trảm đi phó bản cái.” Ljnkte: “Hjhj, nói chuyện vợ vợ chồng chồng nghe mùi mẫn quá.” NgạoLong cho lại cái biểu tượng cười, trong lòng nghĩ vợ chồng thì ít phải tụi nó ghen tỵ mới được. [Bang]NgạoLong: “Nghĩ sao ở đây mà lấy liên trảm chời?”. [Bang]Travia: “Thích thì lấy 600 liên trảm cho xem”. Ljnkute: “Kệ nó đi anh, trong bang em chẳng ưa thằng này.” NgạoLong: “Để anh coi nó lấy 600 liên trảm như thế nào?” NgạoLong bực bội nói. Chút sau trên kênh bang sáng lên, thì ra tên Travia đó kêu vợ nó đi phó bản, nhìn nó chỉ lấy được 300 liên trảm mà mắc cười. Vậy mới chịu bỏ đi. Trong bang tên Travia này rất ra vẻ, nói chuyện như ta đây là nhất. Vợ chồng NgạoLong cũng chẳng ưa. Đã vậy, hắn lên được con sư tử nữa, đã “phong” nay ta còn “phong” hơn nữa. Làm đảo lộn trật tự của cả bang. NgạoLong: “Vợ ơi! Anh chán bang này quá, mình đi bang khác đi em.” Ljnkte: “Để em lên Hổ rồi mình đi chồng nhé!” NgạoLong: “Um, lúc đầu thì chẳng sao, gặp cái thằng này mệt mỏi, lộn xộn mọi thứ lên, thằng bang chủ chắc bạn nó hay sao cũng nghe lời nó.” Anh em trong bang cũng bất mãn, một số thì đi bang khác. Số thì ngao du sơn thủy một người một ngựa. Ljnkte: “Anh giám PK với thằng Travia không chồng?” NgạoLong: “Anh cũng ghét nó lắm, có cơ hội anh cũng muốn thử.” Nói thế chứ trong lòng cũng hơi sợ vì nó hơn NgạoLong 3 cấp, hơn con sư tử nữa, nhưng ghét quá cũng làm liều. Nếu thua thì ê mặt với mọi người, nhất là vợ, nghĩ vậy nên NgạoLong tìm hiểu xem tên Travia đó xài skill nào khi PK, cách PK như thế nào…để ứng chiến. “Thế mai em bảo nó vào Tương Dương Phủ solo với anh nhá”- ljnkte nói. NgạoLong: “Um, kêu người trong bang vô để làm trọng tài luôn”, có hơi chút lo lắng và hồi hộp. 9h30 phút… [Bang]Mr.Toan: “Chuẩn bị vận tiêu bang nào anh em”. [Bang]Travia: “Dm đang dở cái phó bản”. [Bang]Fang: “Nhanh đi chồng” (Fang là vợ của Travia). [Bang]NgạoLong: “ok a”. [Bang]Travia: “Tụi mày như cc vậy.” (cc là tiếng chửi). Ức chế ghê, thằng chó này nó nghĩ là cái gì mà trong bang cấm chửi thề, nó chửi ầm ầm. Thằng bang chủ cũng không giám nói gì. NgạoLong sôi máu anh hùng lên. Bang vận tiêu tới cổng Tuyệt Tình Cốc thì gặp nạn, thằng Travia phá tiêu của bang, thế là có cơ hội rồi. NgạoLong bay vô PK với tên Travia ,kết quả đến chính NgạoLong cũng không ngờ, đánh bại được thằng Travia. [Bang]prolata: “Thằng chó Travia cướp tiêu”. [Bang]AKKK: “dkm đánh nó mà mang cái cướp tiêu chứ, bực quá”. Bang bắt đầu lộn xộn lên riêng thằng bang chủ thì im lặng và tiếp tục dẫn tiêu đi đến chỗ giao nhiệm vụ. Vì lúc đó Travia cũng còn trong bang. Tại sao lại đi cướp tiêu của bang mình? Thì ra tên Travia này chỉ được cái vỏ, vậy mà bấy lâu nay lại ra vẻ ta đây quá mức. Có thể nói cách khác là “gà”, NgạoLong nghĩ thầm trong bụng như thế. [Bang]taolaanhhung1992: “kick nó khỏi bang đi a toàn”. [Bang]superman: “kick mẹ đi”. [Bang]Mr.Toan: “im mồm hết xem nào.” Đến đây thì không thể chịu nổi, “Bang như cái chợ, chửi thề búa lua xua, a làm bang chủ mà không quản được nữa ah!” NgạoLong bức xúc. [Bang]Mr.Toan: “Tụi mày im hết cho tao coi”. Một hồi sau …rời bang, không nói gì nữa. [Mật]Mr.Toan->NgạoLong: “Sao lại rời bang?” [Mật]NgạoLong -> Mr.Toan: “Chán cái bang và cách xử của ông quá”. Rồi tắt chát mật. Một hồi sau có tin nhắn thì thầm: “Chồng ơi mở chat riêng đi” tin nhắn mật dành cho phu thê sau khi cưới nhau. Cũng đặc biệt lắm. “Rồi nè vợ ơi”- NgạoLong pm mật lại cho vợ. Ljnkte: “Sao rời bang vậy a?” NgạoLong: “Hồi nãy vận tiêu, anh đánh nhau với thằng Travia”. Ljnkte: “Sao thế, anh vận tiêu cá nhân ah!” NgạoLong: “Vận tiêu bang ấy, nó cướp nên anh đánh luôn. Sao bây giờ mới onl vậy vợ?” Ljnkte: “Em mới học về, thế thắng được nó không anh?” NgạoLong: “kaka, tất nhiên rồi! Chồng em mà ^^”. Vui vẻ khoe chiến công mà đến cả bản thân cũng không ngờ tới, hổ ăn được cả sư tử hơn 3 cấp. NgạoLong: “Rời bang đi với anh”. Ljnkte: “Vâng a” “Bây giờ đi đâu anh nhỉ? Hay mình vô Uy Long đi, bang top 1 ý”-ljnkte đưa ý kiến. NgạoLong: “Thôi! Bang đó chảnh mà chơi chó nữa, mạnh hiếp yếu anh không thích. Hay lập bang riêng đi em” Ljnkte: “Um um, hjhj. Thế em làm phó bang chủ nhá” “Chịu luôn”-NgạoLong đáp. Thế là bang Long Hổ thành lập, cái tên Long Hổ là do ljnkte nghĩ ra, nói chung NgạoLong rất hay chiều chuộng theo ý của vợ bởi vì nghĩ rằng chơi sao miễn vui là được, với lại cũng có tình cảm với người ta rồi mà. Bang lập được hơn 2 ngày sắp qua ngày tiếp theo mà sao vẫn ít người xin vô quá. Cả bang chỉ có 2 người. Ấy thế mà lại vui, bây giờ bang không còn ý nghĩa của bang hội nữa, nó như căn nhà riêng của cặp uyên ương. Suốt ngày vợ chồng NgạoLong cứ thoải mái lên kênh bang chat chit với nhau, buông lời mật ngọt và trêu chọc nhau không cần phải pm mật nữa. Và rồi cũng có thành viên mới. “Chời ơi! Anh nói trên đó người ta nghe ngại lắm!”- ljnkte pm mật nói. NgạoLong: “Hj, anh quên mất” NgạoLong: “Vợ? Em có định đầu tư vô game không? Hay chỉ chơi cho vui thôi!” Ljnkte: “Không biết nữa! Nhưng mà em thích là sao cũng được hết.” NgạoLong: “Hi. Còn anh thì chắc chơi vui thôi, nạp nhiều anh ngán quá!” Từ lúc chơi tới bây giờ thì NgạoLong chỉ nghĩ là chơi cho vui thôi, không có ý định sẽ nạp để lên đồ. Con Hổ thần của NgạoLong cũng đc hơn 200 điểm chúc phúc lên sư tử rồi. Vậy mà ljnkte đã lên sư tử, cũng chịu chơi lắm chứ. “Chồng iu đâu?”-ljnkte gọi chồng. NgạoLong: “Đây đây, gì vậy vợ?” Vừa nói vừa suy nghĩ sao lại vậy, hằng ngày ít khi kêu là chồng lắm, chỉ anh với em thế mà hôm nay lại kêu chồng iu nữa chứ! Ljnkte: “Vào Tương Dương Phủ nhanh.” Ặc ặc, thì ra mới lên sư tử nên mún thử PK với chồng. Ngày ấy vợ iu “ngoan hiền” bao nhiêu thì bây giờ lại “dữ dằn” bấy nhiêu. Ngồi ngoài máy tính mà NgạoLong tay lau mồ hôi trên trán, mắt tròn xoe. Miệng lẩm bẩm “vợ hung dữ”. Cứ thế mỗi lần lên được món đồ gì đó là ljnkte lại bảo chồng PK, khi thì Tương Dương Phủ, khi thì sau khi hai vợ chồng đi xong phó bản, khi đang train lại song phi ra chỗ NgạoLong để thỏa mãn niềm vui… “giết chồng”. Nhưng đều thất bại bởi vì cách PK của ljnkte vẫn chưa tốt lắm. Vài hôm sau, NgạoLong: “Vợ ơi, chắc chồng nghỉ game.” Ljnkte: “Sao thế anh? Sao lại nghĩ.” NgạoLong: “Thấy chán chán ấy, mãi mà không lên được sư tử, với lại anh nghỉ Tết, về nhà không có mạng chơi đâu” Ljnkte: “Thì từ từ nó khắc lên mà, anh cũng được hơn 300 điểm chúc phúc rồi còn gì.” NgạoLong: “Hic, chán quá ah!” Ljnkte: “Anh chơi đi, anh nghỉ rồi em chơi với ai” Lúc này cả NgạoLong cũng thấy buồn, gắn bó với nhau đã lâu. Nay lại chia xa. NgạoLong cũng thế, anh chơi game vui vẻ là vì có em, em biết được không? Hằng ngày lên game chỉ nói chuyện với em, hai đứa vui vẻ biết nhường nào. NgạoLong: “Anh cũng thế, chơi anh chỉ có em là thân thiết nhất, nói chuyện với mỗi em thôi!” Tự nhiên khóe mắt NgạoLong cay cay, lấy tay dụi dụi. Sao vậy hả NgạoLong? Sao lại khóc? Chính bản thân NgạoLong cũng không kiềm chế được, chắc vì con tim rung động rồi nên không muốn đi xa người ta. Ljnkte vẫn im lặng, hồi sau pm: “Thế anh có lên với em nữa không?” NgạoLong: “Anh không biết nữa? Rãnh anh sẽ lên thăm em mà” NgạoLong: “Em cần li hôn không? Nếu cần thì em hãy gởi đơn đi, anh sẽ đồng ý.” Nói ra nhưng trong lòng buồn lắm. Cứ muốn nếu kéo. Ljnkte: “Tùy anh” NgạoLong: “Anh xin lỗi! Thật ra anh không có ý gì hết. Vì anh nghỉ rồi, sợ em cần nên mới…” Ljnkte: “Không cần, cứ để như thế đi. Khi cần em khắc sẽ làm” [Bang]ljnkte: “Anh em trong bang đi phó bản 50 lần cuối từ biệt bang chủ nhé”. Nói là anh em chứ thật ra có 5 người mà thôi, xong xuôi NgạoLong pm từ biệt với mọi người trong bang. Cố giấu đi sự buồn bã của mình để khỏi phải xấu hổ và đặc biệt muốn che giấu ljnkte. NgạoLong: “Thôi, chúc em thành công trong cuộc sống em nhé!” Ljnkte: “Um, pp anh”. Im lặng…rồi NgạoLong rời mạng với nỗi vấn vươn trong lòng. Hết
Posted on: Fri, 22 Nov 2013 13:21:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015