Cảm xúc mạnh mẽ ban đầu luôn gây cho con người - TopicsExpress



          

Cảm xúc mạnh mẽ ban đầu luôn gây cho con người ta 1 sự choáng ngợp sâu trong tâm trí, âm ỉ khó chịu, r tự tạo thành chất xúc tác khiến ta bị cuốn theo, dẫn đến 1 loạt quyết định sai lầm. Tôi thì k như thế, tôi biết cảm xúc là k thể khống chế, nhưng tôi biết cách hướng nó đi theo hướng tôi muốn, 1 cách chậm rãi thôi nhưng chắc chắn và rất bền vững, tôi luôn cân nhắc thật kĩ trước khi quyết định, dù tôi biết cơ hội đó mỏng manh đến thế nào, nhưng tôi vẫn muốn đánh cược thử 1 lần. Và đúng như tôi đã dự đoán từ đầu - Tôi thua. Nhưng tôi k cảm thấy hối hận, tôi chỉ thấy hối tiếc khi để mọi thứ diễn ra quá nhanh, và tôi mất hẳn đi sự kiểm soát. Quá nhạy cảm đúng là con dao 2 lưỡi, tự cắt đối phương và chính mình, nhưng vẫn là tự cắt chính mình nhiều hơn cả, cảm giác suy nghĩ nhiều nhưng k thể nói nó khó chịu đến chừng nào, tôi biết rất rõ. Có lẽ tôi mở lòng vẫn chưa đủ rộng để 1 ai đó có thể bước vào, nhưng ít nhất tôi đã rất thật lòng với người mà tôi quan tâm, thế là đủ. Tôi k đòi hỏi cao, tôi rất dễ hài lòng với những điều nhỏ nhặt mà ai đó làm cho tôi, tôi là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí rất nhiều, và đó lại chính là điểm yếu của tôi. Tôi muốn nhiều thứ nhưng đa phần đều khó hoặc k thể thực hiện được, vì sự chần chừ ngáng đường tất cả, vì thế tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mà đáng ra nếu cố gắng thì tôi sẽ đạt được. Nhưng tôi cũng phải cám ơn sự chần chừ đó, vì nhờ thế mà tôi có thể nhìn lại kết quả mọi thứ sau khi tôi bỏ lỡ rất rõ, và đó cũng chính là bài học giúp tôi hoàn thiện mình hơn, cân nhắc hơn khi chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng nào đó. Tôi biết sẽ rất mạo hiểm khi tôi đánh cược vấn đề đó, nó có thể sẽ gây cho tôi ảnh hưởng rất lớn, dù có được biết là tôi sẽ thua đi nữa thì tôi vẫn làm, vì đơn giản tôi muốn thế. Với 1 người có tính hiếu thắng cao thì khi thất bại sẽ là 1 cú shock rất lớn, nhưng giờ tôi k màng đến điều đó nữa, vì tôi có được những thứ khác đáng giá hơn rất nhiều. Tính tôi vốn k khó khăn, nhưng tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng, tôi k nói k phải vì tôi k biết, chỉ là tôi muốn chờ mà thôi, dù điều đó đối với tôi k còn quan trọng như ban đầu nữa, tôi k cho phép cùng 1 chuyện mà làm tôi tổn thương đến lần thứ 2, vì nó đã đụng chạm đến 1 giới hạn khác trong tôi rồi. Sức chịu đựng của tôi rất sâu nhưng k phải là k có giới hạn đâu. Đối với tôi k việc gì là k thể, và tôi sẽ trở lại là chính tôi sớm thôi.
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 18:47:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015