Chap 1: 11 giờ tại phòng tập của YGE -Anh vừa nhận - TopicsExpress



          

Chap 1: 11 giờ tại phòng tập của YGE -Anh vừa nhận tin nhắn của chủ tịch là ông ấy sẽ ghé qua đây thông báo gì đó.- biên đạo múa JaeWook vừa liếc xuống điện thoại vừa nói. -Chủ tịch ấy hả, hyung? Jiyong gãi đầu hỏi lại, không hiểu sao TOP lại cười, Daesung và Taeyang thì chỉ nhìn xung quanh, chỉ có Seung Ri là thấy bồn chồn lo lắng. Chắc hẳn cậu lại làm gì nên tội đây. Cánh cửa vừa mở thì ai nấy đều cuối chào Chào chủ tịch ạ!!! -Uhm, tất cả đều ở đây hết à.?! - Yang Hyun Suk vẫn đội chiếc nón màu lông chuột che gần hết mắt quen thuộc của mình. -Dạ - Jiyong lên tiếng. Dường như trong YGE, trừ một số ít người ra thì GD là nghệ sĩ ít sợ Yang Hyun Suk nhất. – Có chuyện gì sao hyung?? -Uhm, dù gì cũng sẽ dán thông báo nhưng sẵn đây ta nói luôn. – Yang Hyun Suk đứng khoăn tay trước gương, vẫn chất giọng đều đều. – Có thể Dara sẽ được debut cùng ChaeRin, Bom và Minzy, nên mọi người hãy giúp đỡ con bé trong mấy tháng tới. -Á thật sao chủ tịch?! – Park Bom, ChaeRin và cả Minzy đều vui mừng ra mặt. -Uhm. Sẽ hơi vất vã nhưng mọi người hãy cố gắng nhé. Ta đi đây- Yang Hyun Suk rời đi. -Dạ chủ tịch đi.!! Mọi người cuối người chào lễ phép. Khi Yang Hyun Suk đi khỏi phòng tập trở nên nhốn nháo, ba cô nàng thực tập sinh la lên vui mừng, Big Bang thì nhìn nhau cười. Seven sunbae từ ngoài nghe tiếng ồn bước vào hỏi -Có chuyện gì vậy hả mấy đứa.?! -Hyung, - GD mĩm cười rất tươi nói – Dara được debut cùng ba cô nàng kia rồi đó. -Chà, vậy mấy anh em mình đi hát mấy tiếng liền là không uổng phí nhỉ! – Seven nháy mắt với GD rồi chào mọi người về luôn. Khi còn ở Philippin, Dara vốn dĩ đã là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, nên khi về lại Hàn Quốc kì hợp đồng với YGE cô luôn muốn được ra mắt với tư cách là một ca sĩ. Nhưng vì phong cách âm nhạc vốn có của mình không phù hợp với YGE nên Yang Hyun Suk quyết định cho cô ra mắt là một diễn viên. Vì tất cả tình yêu âm nhạc của mình cô đã nổ lực hết mình và kết quả đã được đền đáp. SanDara vừa ngủ dậy thì nhận được tin nhắn từ một số lạ. “Tối nay 6 giờ unnie đến phòng tập nhé!”. Cô vẫn nhắn tin trả lời mặc dù không biết là ai, cô chỉ nghĩ là YG có việc cần nên triệu tập cô đến. Dara bước ra khỏi phòng tiến đến chiếc tủ lạnh lấy chai nước và uống, cô cảm thấy cổ họng mình đau rát kể từ vụ đi hát ở phòng karaoke cùng GD và Seven hôm kia. Hồi tối cô đã đưa đoạn video do GD quay mình hát lúc ở phòng hát cho chủ tịch Yang, cô đã cố gắng hết sức và cũng đã nhận được lời khen của Seven cũng như GD. Không biết kết quả thế nào nhưng hôm nay trời rất đẹp và tâm trạng cô rất thoải mái. Dara quyết định một mình xuống phố đi dạo. 5 giờ kém, Dara có mặt tại YG, vừa bước tới thang máy cô gặp Yang Hyun Suk bước từ trong thang ra. -Chào chủ tịch ạ! – Cô lễ phép cuối chào một cách thân thiện, cô khẽ cười thẹn như cái cách cô vẫn hay cười. -Uhm, chào. Cô đã đọc thông báo chưa?. – Yang Hyun Suk hỏi - Dạ? Con vừa đến công ti nên chưa đọc. – vẫn vẻ bối rối, cô trả lời. -Vậy à! – Yang Hyun Suk không lấy gì làm ngạc nhiên lắm – Thôi, lên phòng tập đi, mọi người đang đợi đó. -Dạ, chủ tịch đi. – Dara lại cuối người lễ phép chào, Yang Hyun Suk ừ hử rồi bước đi ra khỏi công ti. Dara bước vào thang máy, bấm tầng 4 rồi đợi. Khi thang máy dừng lại, cô bước ra đi về phía phòng tập dành cho các thực tập sinh. Cô cảm thấy lạ khi phòng tắt đèn tối thui, “Nhưng chủ tịch Yang vừa bảo mọi người đang đợi mình mà!?” Cô nghĩ trong đầu rồi rón rén nhẹ nhàng bước vào trong. Bỗng đèn vụt sáng, cùng lúc là tiếng vỗ tay, tiếng hát chúc mừng quen thuộc. Dara thật sự ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ngơ ngác chưa kịp cất tiếng hỏi thì CL nói -Unnie, chúng ta là một nhóm đấy!! Sự chậm tiêu của Dara vẫn đang làm cho cô ngơ ngác thì Seven chạy tới vỗ vỗ lên vai cô nói -Chà, cậu phải khao tớ với Jiyong vì đã rũ cậu đi hát đấy, hahaha.. -Chúc mừng cậu, Dara àh! – Gummy cũng tiến lại gần Dara nói -Thật vậy hả?! Dara như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Tâm trạng lân lân vui sướng, nước mắt bắt đầu rơi. Vốn dĩ Dara đã hay khóc như vậy nhưng cô đâu biết mỗi lần cô khóc vì buồn cũng có người buốn theo, mỗi lần cô khóc vì vui cũng có người vui theo, và người đó lúc này cũng đang toe toét cười mà bước lại gần -Noona, chị lại khóc rồi – GD nói, Dara khẽ lau nước mắt – Tại chị vui mà!! Cô nhoẻn miệng cười. -Nhập tiệc nào! – SeungRi thấy cảnh khóc lóc đến trướng mắt nên la lên phá tan cái không khí “ẩm ướt nước mắt” kia. -Yah, em không đợi chủ tịch về sao?! – TOP kẹp cổ cậu em út giả vờ mắng -Hyung, ngài ấy có kêu đừng đợi mà. – SeungRi giọng như đang bị mắng oan, vừa lúc đó Yang Hyun Suk cũng đẩy cửa bước vào -Nhập tiệc đi, tôi mang đồ ăn về rồi đây. – Ông lên tiếng Không khí vui vẻ nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ phòng tập. YGE là thế, nó không chỉ đơn thuần là một công ty quảng lý giải trí mà còn là một gia đình thứ hai cho những con người làm việc tại đây. Yang Hyun Suk vốn không thích tiệc tùng nên ông chỉ mang đồ ăn còn thiếu lên cho mọi người, nói vài câu rồi lại trở về văn phòng trên tầng 7 của mình. -Dara, ta không ngờ con lại có thể hát hay như vậy. – Yang Hyun Suk nói với Dara. -Dạ, - vẫn là cái điệu bộ thẹn thùng của cô – Con cám ơn chủ tịch. -Uhm, nhưng vẫn phải tập luyện thêm nữa nghe chưa, còn vài tháng thôi đo. Được rồi, vào ăn chơi đi, ta đi đây. – nói với Dara xong ông quay lại chào mọi người – Ta đi đây, mọi người vui vẻ nha. -Dạ, chủ tịch đi ạ! – dường như mọi người đều đồng thanh chào. Sau đó buổi tiệc diễn ra hết sức vui vẻ nhưng nhân vật chính của buổi tiệc không biết rằng những buổi tập luyện vất vả đang chờ đón thân hình nhỏ bé của cô, mà Dara cũng không quan tâm vì chắc chắn rằng cô sẽ chấp nhận nó như một đặc ân của mình.
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 05:45:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015