Chiều đi học, vừa qua cầu Rạch Chiếc, 1 chiếc - TopicsExpress



          

Chiều đi học, vừa qua cầu Rạch Chiếc, 1 chiếc xe vượt mặt... Tự dưng... 1 cảm giác ớn lạnh... 1 chiếc xe máy cũ vs 2 người đậm chất giang hồ quen thuộc ( cảm giác như hồi gặp phải ở Q7)... Tóc nhuộm vàng, quần áo jeans, ng đen đen, bẩn bẩn, ko phải như kiểu thợ hồ hay thợ nghề mình thường thấy... Ng chở vưà vượt qua móc túi gọi đt, ng ngồi sau nhìn quanh, đảo đảo, liếc dọc liếc ngang... Giật mình, vội nhìn gương có gì lạ ko, có ai nói đt ko?... Rồi chớp cái, 2 ng ấy lẻn lẻn, mất hút đâu đó, lẩn vào đâu đó trong dòng ng đông đúc... Tim đập thình thịch và 1 cảm giác sợ... Tối nhắm mắt nhắm mũi ráng về nhà cho lẹ :(. TC nhà cạn kiệt rồi, mất thêm gì nữa thì ko có cửa sắm sửa lại :(... Có thể là ko có gì, tại mình quá đa nghi hay tại những gì đã xảy ra làm mình trở thành như thế... Nhưng mà sống như thế này thì khổ quá đi mất... Ra ngoài đường phập phồng lo sợ đủ chiện... Ở nhà cũng sợ... Rốt cuộc cái xã hội dân chủ, văn minh thành ra thế đấy. Đến khi nào mới có ngày bình yên :(. E chịu đủ rồi... Đừng ám gì e nữa :(.
Posted on: Mon, 30 Sep 2013 15:28:32 +0000

Trending Topics



>
Seriously the best day ever (eye roll) Awesome moment No. 1. I

Recently Viewed Topics




© 2015