Chiều nay trời mưa vội vài hạt rồi lại dừng cùng - TopicsExpress



          

Chiều nay trời mưa vội vài hạt rồi lại dừng cùng với cái ôi bức... Tự nhiên ngồi ngẫm nghĩ: Suốt quãng thời gian đi học và giờ là đi dạy, chưa có sáng 5.9 nào trời lại mưa cả...Như vậy mới là khai giảng chứ! Sự học vẫn là quan trong nhất ông trời nhỉ? Những ngày ở quê, mùa tựu trường bắt đầu từ ngày 3.9, học sinh nào nức đến trường sau ba tháng hè xa cách bạn bè thầy cô chỉ để lao động quét dọn trường lớp. hihi Ngày 4.9 đi hô cổ động "Toàn dâ đưa con em đén trường"...bây giờ ở TP này không còn thấy nữa, vì em nào cũng được đến trường và tranh nhau để vào trường tốt. Mừng vì điều đó...và thường những vùng quê nghèo còn lắm những em chưa được đến trường. Sáng 5.9 hôm nay cũng giống như 5.9 của 18 năm qua, vẫn trong xanh, vẫn nhẹ nhàng một sáng mùa thu như thế! Nhìn học sinh đến trường, bố mẹ chở đến và nhiều PH còn đợi ở cổng...mình nhớ ra ngày xưa đi học ngại nhất là bố mẹ chở đến trường, còn nhỏ thì đi bộ, lớn lên đi xe đạp, xe lỡ có hư thì kêu bạn chở dùm....túm lại là giờ ao ước cũng k đượcc bố mẹ chở đi học nữa. Học sinh ở quê hay ở thành phố thì cũng là học sinh, xuất thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, cách nghĩ và cách sống cũng khác nhau nhưng hãy cố gắng học thật giỏi và có những tháng ngày hồn nhiên bên bạn bè các em nhé! Với cô, không có quãng thời gian nào đẹp và thay thế được quãng đời học sinh!
Posted on: Thu, 05 Sep 2013 08:28:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015