Chuyện của các bộ xương! Ngày xưa có một cô gái - TopicsExpress



          

Chuyện của các bộ xương! Ngày xưa có một cô gái chân dài, rất xinh đẹp, cô có nước da trắng như tuyết, bộ tóc vàng uốn lượn tự nhiên. Bao nhiêu chàng quý tử say mê nhưng không lọt vào mắt xanh của nàng. Thế rồi một hôm nàng đi dạo phố gặp một người đàn ông, chuyện tình sét đánh ập đến, tiếc thay người đàn ông đã có vợ, họ thường xuyên hẹn hò tại ghế đá trong một công viên nhỏ.... Một ngày, hai ngày... Và nhiều nămqua đi...tuổi xuân của c gái cũng không cánh mà bay. Chợt một ngày kia người đàn ông bừng tỉnh, thấy rằng ngôi nhà nhỏ của mình luôn có người vợ hiền yêu dấu sống yêu thương, khắc khoải... Và ngôi nhà nhỏ của mình được xây nên bằng xương bằng thịt, bằng nước mắt, mồ hôi của 2 vợ chồng. Người đàn ông trở về yêu thương vợ hơn, suốt ngày quấn quýt... Cô gái kia chờ mõi mòn hóa đá trở thành cô hồn nơi điểm hẹn ngày xưa!
Posted on: Fri, 21 Nov 2014 05:47:11 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015