Chào các bạn, như các bạn đã biết qua một lời - TopicsExpress



          

Chào các bạn, như các bạn đã biết qua một lời thỉnh nguyện hôm qua mình và các bạn hội Yoga đang quyên góp cho những nạn nhân cơn bão Haiyan. đội cứu trợ Ananda Marga Universal Relief Team - AMURT đang tích cực làm việc trong những ngày này. Và đây là email mới nhất gởi về từ Cebu. Có kèm bản gốc vì mình mới dịch lần đầu nên có thể có sai sót. Thứ sáu, ngày 15 tháng 11, 2013, Dada Dharmavedananda đã cập nhật tin tức cứu trợ của hội AMURT với nạn nhân bão Haiyan như sau: Các anh chị em thân mến, Tôi hy vọng anh chị em mạnh khỏe, đây là cập nhật những tin tức mới về công việc của AMURT cho nạn nhân bão Haiyan. Mặc dù nhiều ngày đã qua từ khi cơn bão tiến vào, việc cứu trợ của chính quyền Philippine và những tổ chức khác về hạ tầng vẫn chỉ ở mức tối thiểu. Người dân vẫn đang chịu đựng nhiều đau khổ. Tàu của chúng tôi từ Cebu chở thực phẩm, nước trị giá 5000 USD cuối cùng đã đến Tacloban, nơi có nhiều nạn nhân bị thiệt mạng nhất. Chúng tôi có 13 tình nguyện viên. Rất khó khăn cho chuyến tàu vì những người nổi loạn ở Ormoc, nơi con tàu hạ neo. Mặc dù chúng tôi đã chuẩn bị quân đội hộ tống tàu nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng, chúng tôi cần tới 25 lính bảo vệ xe tải khi đi tới Tacloban. Bây giờ, những hàng hóa dễ hư hỏng được đặt tại Trung tâm Chỉ huy gần Tòa Thị Chính, còn những thực phẩm khô thì tại một nơi an toàn hơn cách đó 1 km. Chúng tôi có bếp và chậu, và sẽ nấu cơm, mì, rau để phân phối – vì hầu hết người dân đã không còn dụng cụ nấu ăn hoặc bếp, khi họ bị mất tất cả mọi thứ trong cơn bão và gió. Việc phân phát thực phẩm sẽ bắt đầu vào ngày mai. Một chuyến tàu khác cũng đến Tacloban đang được chuẩn bị trong 2-3 ngày tới. Tại phía bắc Cebu, trong và ngoài thành phố Bogo, nơi mà mức độ thiệt hại tương tự như Tacloban, ngoại trừ việc không có chết đuối, hầu hết các ngôi nhà đã bị phá hủy và dân cư không có nơi trú ngụ. Họ cũng đang phải sống còn nhờ vào nước và thực phẩm cứu trợ. Chúng tôi đã phân phát thực phẩm cho họ 2 lần, và ngày mai sẽ phân phát lần thứ 3. Lần đầu tiên có dưới 1000 người, lần hai hơn một ngàn người. Chúng tôi đã cung cấp cho mỗi gia đình đủ gạo, mì, cá mòi, nước trong 3 ngày qua, trẻ em được thêm bánh bít quy. Mỗi người còn được thêm một bữa ăn đã nấu. Người dân ở đây đã tuyệt vọng, do đó tràn ngập lòng biết ơn sự phục vụ của chúng tôi. Có rất ít sự cứu trợ tại đây. Vào Chủ nhật chúng tôi sẽ phân phát thực phẩm tại nơi thảm họa còn tồi tệ hơn là đảo Bantayan, Ngày mai 1 chuyến tàu dự kiến sẽ rời Manila đi Tacloban với một số tình nguyện viên Yoga và hàng hóa cứu trợ. Xin chân thành cảm ơn bạn đã có tấm lòng với những người đang đau khổ trên thế giới. Với sự kính mến và tình thương yêu của tôi Dada Dharmavedananda On Friday, November 15, 2013 12:15 AM, Dada Dharmavedananda wrote: AMURT TYPHOON HAIYAN NEWS 14 NOV 2013 Dear sisters and brothers, I hope you are well in every respect. Here is some of the news of AMURTs work for victims of Typhoon Haiyan. Though several days have passed since Typhoon Haiyan hit, relief services by the government and any recognizable infrastructure is still minimal. And thus people are intensely suffering. Our shipment from Cebu of $5000 worth of food and water finally reached Tacloban, the place of maximum misfortune and death. There we have 13 volunteers working. It was very hard to get the shipment through because of rebel interference in Ormoc, where the ship landed. The military escort that we had already arranged, proved insufficient. Ultimately we arranged 25 soldiers to guard the truck as it went to Tacloban. Our perishable goods are now in our Command Center near City Hall, and all the dry food goods are in an even safer place 1 kilometer away. We have stoves and pots, and will be cooking the rice, noodles, vegetables for distribution – as most people have no cooking utensils or stoves, as they lost everything in the storm surge and winds. Distribution will begin tomorrow. Another shipment to Tacloban is being arranged to happen within the next 2 or 3 days. In northern Cebu Province, in and around the city of Bogo, where suffering was similar to Tacloban except there was no storm surge, and so no drowning – most people’s homes are either destroyed or uninhabitable. They are also dependent on food and water distribution. We have distributed food there twice, and tomorrow will do the third time. The first time was to less than 1000 people, the second time to more than 1000. We gave every family enough rice, noodles, sardines, water to last 3 days, plus biscuits for the children. Plus one meal of cooked food for each person. These people were desperate, and thus overwhelmingly grateful for our service. There have been very few other relief missions there. On Sunday we will distribute food on even worse affected Bantayan Island. Tomorrow a ship is also scheduled to leave from Manila to Tacloban with a good number of margii volunteers and relief materials. Thank you for giving from your heart to some of the worlds most suffering people. With respect and love, Dada Dharmavedananda
Posted on: Fri, 15 Nov 2013 04:45:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015