"Chó là súc sinh, nhưng cùng với cá heo, là hai loại - TopicsExpress



          

"Chó là súc sinh, nhưng cùng với cá heo, là hai loại vật đã, đang và sẽ mãi mãi dành cho con người một tình cảm thực sự đặc biệt, tình nghĩa thủy chung. Vì thế, nếu bảo là “đã sát sinh thì sát sinh loài nào cũng vậy” – cũng đúng. Nhưng thực chất từ sâu thẳm tâm hồn mỗi con người có lương tri đều hiểu, giết một con chó để ăn thịt hay sát hại một con cá heo… với rất nhiều người, đau cũng không kém như một con người, đồng loại của chúng ta bị hại..." De Niro Robert) Đúng vậy! Gần đây có một bạn, thủ lĩnh của nhiều chương trình từ thiện viết lên một post tả cảnh giết thịt một con chó theo kiểu "chủ nghĩa vật chất tầm thường" hay giống trong chuyện cười "Diêm Vương và con lợn - thôi đừng tả nữa kẻo tao thèm" - với lý luận "Làm từ thiện và giết mổ chó chẳng liên quan gì đến nhau!". Cũng đúng vậy! Chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng về sâu xa mà nói vớivới nhà Phật, những người học Phật, với các Phật tử... thì "chúng sinh là bình đẳng", việc miêu tả một cái thú ăn mặn một cách hoang dã, có thể nói là man rợ như vậy hoàn toàn không nên. Cho nên, có lẽ phong trào từ thiện của bạn đó đã đang và sẽ mất đi rất nhiều sự ủng hộ từ phía các Tăng đoàn, đạo tràng Phật tử. Đơn giản vậy thôi!
Posted on: Tue, 20 Aug 2013 09:20:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015