Chúng ta bắt đầu lao đi, chấp nhận những mối quan - TopicsExpress



          

Chúng ta bắt đầu lao đi, chấp nhận những mối quan hệ ngắn hạn mà bản thân chúng ta cho rằng nó có khả năng mang lại vui vẻ. Nhưng cuộc vui thì ngắn ngủi, mệt mỏi thì kéo dài... Da thịt mài mòn rồi cũng trở nên trầy trật... Niềm vui càng ngắn, giá trị bản thân càng trở nên rẻ mạt... Rõ ràng biết mình xứng đáng với những vị trí đàng hoàng, nhưng ngại mất thời gian nên chỉ tìm tới những gì thoang thoảng... Đàn ông cũng thế mà đàn bà cũng vậy. Là con người, chẳng ai muốn đem bản thân mình ra chơi đùa. Ai cũng muồn mình đặc biệt có giá trị và quan trọng trong trái tim ai đó. Ai cũng muốn khi mình bỏ cuộc có kẻ nắm tay, khi mình lang thang trên cuộc đời này, có người giang tay ra tìm kiếm...
Posted on: Thu, 08 Aug 2013 10:40:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015