Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. - TopicsExpress



          

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, BỌN CHÓ TÀU càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất Trường Sa, nhất định không chịu để mất Hoàng Sa. Ước gì các "ông cầm quyền" Việt Nam có thể cương quyết, đưa ra một thái độ cứng rắn, dứt khoát như Philippines để CHINA DOG biết được dân Việt Nam chúng ta không dễ bắt nạt thì giờ BỌN CHÓ TÀU đâu có dám ho he, làm càng như "VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG". Rồi sẽ chẳng một ai còn nhớ đến, còn biết đến sự tồn tại của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nữa, rồi sự hy sinh của các anh năm 1974 sẽ trở thành vô nghĩa. Bởi BỌN CHÓ TÀU đã và đang biến thành đất của nó rồi. Không muốn bàn nhiều về chính trị, tôi chỉ thấy buồn cho số phận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thấy tiếc cho sự hy sinh của. Khi Trung Quốc gây hấn, các ông chỉ biết "phản đối" nào là tem, bản đồ,...toàn là những hành động đáp lễ ở thế "bị động", sự việc đã rồi. voatiengviet/content/viet-nam-phan-doi-tem-trung-quoc-co-hinh-hoang-sa/1681473.html Đáng buồn, đáng thương thay!
Posted on: Sat, 15 Jun 2013 16:47:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015