Chị muốn nhắn nhủ gửi tới em HNL nói riêng và các - TopicsExpress



          

Chị muốn nhắn nhủ gửi tới em HNL nói riêng và các khách hàng thân iu của Shop nói chung: Được khách quan tâm và iu thích mới ủng hộ Shop từ trước đến nay thì quả thật D rất vui và thật lòng cám ơn sự ưu ái của khách dành cho Shop. Có 1 sự rất dễ hiểu: khách cảm thấy hài lòng và thích mẫu mã của Shop mới đặt mua chứ D đâu thể ép buộc ai phải mua sản phẩm của Shop được đâu đúng k? Vì vậy khi đã đặt hàng và nói tiếng " chị nhớ để cho e nha, cuối tuần gửi về e qua shop lấy", ừ thì c phải để và chắc chắn sẽ để vì e yêu cầu, c phải tôn trọng ( vì c check hàng vẫn có đủ_ tiền hàng của em mua khoảng tầm hơn 1 triệu) Như thông thường khách ở xa thì chuyển khoản D gửi hàng trực tiếp, khách ở gần thì D giao hàng trực tiếp, và khách ở Quy Nhơn thì sau khi đặt cọc D sẽ gửi về. Nhưng e nói c cứ gửi về e chắc chắn lấy mà, e hay mua đồ c mà ( ừ cũng chỉ vài lần), và c cũng tôn trọng lời nói của e. Ơ thế nhưng em cứ hẹn tới hẹn lui, hẹn nay hẹn mai, cả chị và mẹ chị gọi điện thoại ko bắt máy, nhắn tin ko trả lời. Chat Facebook thì may thay cũng lịch sự nói dạ để e lấy vì tại e làm biếng đi. Ừ quy nhơn chắc rộng lớn lắm e nhỉ?! Chạy xe chắc phải hàng tiếng đồng hồ mới tới được Shop chị e nhỉ?!.... Và c cũng lịch sự nhắc khéo e nhưng thái độ e đọc xong và giã lơ thì e nên xem lại. C cũng tế nhỉ nói nếu có vấn đề j hay chưa đủ tiền hoặc k thik nữa thì có thể trả lời lại! C xin thưa thẳng với em: ko bán cho e chị ko có thiếu ăn thiếu mặc nên k việc j e ngại. Và cũng dễ hiểu e hết tiền rồi c, e hết thik rồi c. C làm sao có thể ép buộc e đc nè đúng k? Chủ yếu e suy nghĩ gì và hiểu như thế nào là phải thôi. *** nhiều khách cũng cancel D vài thứ nhưng D cũng được họ tôn trọng nói cho 1 tiếng với lí do A B C j j đó nhưng XIN NÓI THẬT D K BUỒN TÍ TẸO NÀO VUI VẺ ĐÓN TIẾP LẦN SAU. Em ơi chị nói cho e nghe: sống trên đời 2 chữ Uy tín quyết định về cách sống của 1 con người. C k trách e k mua vì c thông cảm e như thế nào. Chỉ trách e hành xử kém quá! Ng khác lịch sự thì e cũng nên bố thí cho c câu trả lời để c bán đồ e đặt bởi vì c k muốn đạp đỗ lời Hứa c Hứa với e chứ thật sự là c khó chịu lắm ah! Thời gian c giữ đồ cho e chắc cũng đc hơn nữa tháng rồi ý chứ nhợ?! KẾT: buôn bán khỗ thế đấy ai ơi! Hứa có mà k có thì cũng bị trách là mình bất cần khách. Còn tôn thờ lời Hứa thì lại ko được bố thí cho sự đếm xĩa ( trường hợp cô em HNL này) P/s: - Cái lịch sự cuối cùng c dành cho e nhé e gái iu. Tên e c k nói ra vì c còn bik nghĩ cho e đấy! - Xin lỗi đã làm những ai khó chịu khi đọc những dòng chữ lê thê và khó nghe! Và cũng mong nếu những ai ko hiểu hết câu chuyện thì đựng vội phán quyết D khó quá! Cám ơn em!
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 03:51:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015