Con trai vừa mới kể 1 đoạn đối thoại với Mẹ - TopicsExpress



          

Con trai vừa mới kể 1 đoạn đối thoại với Mẹ trên xe buýt: Con trai: Hey, can I borrow your book? Bạn gái: no, you are a bad man Con trai: oh, thank you, batman is a hero. Mọi người được 1 trận cười No nê. Teacher Teacher is smiling with him and say:" you are very smart batman" Ôi, con trai! No comment! Tối nay Mẹ được xuất viện, có thời gian hơn 1 chút để xem bài của con và triển khai các bài học tại nhà cho con. Mẹ cũng buồn và lo lắm vì con lông bông suốt cả tháng nay. Ỡm ờ dạy con bữa đực bữa cái tại bệnh viện, rồi cho con ngồi tự học tại nhà và gửi bài qua điện thoại cho Mẹ check. Nhiều khi Mọi người cứ hỏi " thế con cái học hành làm sao?" Cũng chẳng biết trả lời sao cả, thôi thì cứ được chữ nào vào thì quý chữ đó vậy. Mẹ ốm 1 chỗ, bố thì công tác bận bịu, cũng chẳng biết sắp xếp sao hơn thế được nữa. Mấy phút vừa rồi Mẹ ngồi lân la nói chuyện Tiếng Anh với con, Mẹ thật bất ngờ, Tiếng Anh của con khác rõ rệt, con nói bằng Accent của Anh, nhanh và âm điẹu hay lắm, còn hay, chuẩn và tốt hơn cả Mẹ. Con còn khoe với Mẹ, con bây giờ có thể nói được Tiếng Anh với thầy cô và các bạn rồi. Con nói con đang phấn đấu để được Star of the week. Mặc dù con thiếu từ vững rất nhiều nhưng như thế là 1 sự tiến bộ rất đáng kể. Thật sự rất phấn khởi các cậu, các dì ạ. Cả Mẹ và các con được như bây giờ là công của rất nhiều người, trong đó ông bà( nội ngoại, ông bà Dì), các cậu , các dì đã luôn bên cạnh các cháu, thay Mẹ chăm sóc các cháu. Mẹ lành bệnh sẽ cố gắng vượt qua những ngày còn đang rất khó khăn như thế này để mọi thứ được ổn định và tốt hơn.
Posted on: Thu, 26 Sep 2013 14:37:10 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015