♥ Confess 700 - một con số đẹp và hôm nay là một - TopicsExpress



          

♥ Confess 700 - một con số đẹp và hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày Nhà giáo Việt Nam, xin được dành cf này để tổng hợp các cf mà các bạn đã gửi tới để tri ân thầy cô giáo. - Hôm nay, tan học lang thang nơi sân trường, thấy mấy thầy cô tay ôm hoa, quà...bỗng nhớ mai là 20/11 rồi. Giữa Hà Nội xô bồ và tấp nập, giữa cái môi trường của giảng đường Đại Học mà thèm khát biết bao tình thầy trò. Muốn về lại trường xưa, muốn được bên cô thầy, muốn được trở lại những ngày cấp 3. Nhớ! Chỉ đơn giản là nhớ thôi. Xa lớp, Xa trường, xa thầy cô, xa bè bạn mới biết trân trọng thế nào những giây phút ấy! - Một mùa tri ân thầy cô nữa lại về, không thể bên thầy cô, không thể quay trở về...chỉ thông qua đây chúc Thầy cô trường mình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong con đường gieo mầm tri thức, luôn tự hào mình là học sinh Tĩnh Gia I. Gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới cô Đàm Hảo và Thầy Chấn. Cảm ơn cô thầy đã dìu dắt và ươm mầm ước mơ cho em. Dù đi đâu, học với cô thầy nào, học bao lâu thì đối với em, cô thầy vẫn là những người đáng trân trọng nhất! Nhớ và chúc cô thầy đủ sức khoẻ, luôn hạnh phúc và dạy tốt! Chúng em sẽ cố gắng sống tốt như mong đợi của cô thầy! 12a8 HHB - Cũng hơn 1 năm rồi.. Xa mái trường xưa!! Ngày 20/11 đầu tiên không thể về gặp thầy cô nhân ngày nhà giáo.. Giờ đây chúng em đang bộn bề trên con đường tương lai của mình.. Đang lo lắng cho gánh gạo đòng tiền cuộc sống, đang đối mặt với những thách thức của cuộc sống.. Nhớ thầy cô, nhớ bạn bè!! Có lẽ giờ chúng em mới thấm thía những bài học mà thầy cô đã dạy.. Những thử thách mà trước đây chúng em coi đó là thù hằn là thiên vị của thầy cô.. Cảm ơn thầy cô nhé!!! Chúng em cảm ơn thầy cô rất nhiều!! Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và nhiệt huyết dạy những thế hệ sau thành người thành nhân tài của xã hội.. Chúc thầy cô một ngày 20/11 đầy hạnh phúc!! Thân.... - Nhân ngày nhà giáo Việt Nam em xin chúc tất cả các thầy các cô luôn mạnh khỏe, luôn thành công ạ. Đặc biệt xin gửi lời chúc đến Thầy Nguyễn Hữu Hòa, học trò cũ 12A4 chúc thầy và gia đình luôn hạnh phúc, cảm ơn Thầy về những gì Thầy đã cống hiến, đã tận tình dạy dỗ chúng e. Khi nào cưới nhất định e sẽ mời Thầy đầu tiên. - Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Học trò cũ kính chúc các thầy, các cô luôn vui khỏe, hạnh phúc, và chúc cho mọi lời chúc của tất cả học trò dành cho các thầy các cô đều trở thành hiện thực. Xin các thầy, các cô hãy cứ tin rằng, dù là 10 năm, 20 năm...hay bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, học trò vẫn luôn nhớ về mái trường thân yêu, nhớ những bàn tay đã dìu dắt trò những bước đi đầu tiên của cuộc sống tự lập.Dù ngày hôm nay trò đã ở vị trí không phải là một người giáo, nhưng trò vẫn luôn hướng về một nơi, một mái ấm gia đình thân yêu nhất và trong mỗi bài giảng của thầy cô dành cho HS, trò vẫn nhớ đến những người thầy cô của mình, nhớ về mái trường đã cho trò vững bước vào đời, với niềm tự hào, lòng biết ơn vô hạn.Ngày 20/11 em xin được dành những lời chúc, những bó hoa tươi thắm nhất của những của mình, và tất cả những lời chúc đó, đều là dành cho các thầy, các cô , em được như ngày hôm nay đó là kết quả của các thầy các cô mang lại cho em. 12a9 k50 - Em xin gửi 1 lời cảm ơn chân thành đến người thầy đáng kinh nhất ,thầy Hải dạy toán ,suốt 3 năm học cấp 3 e đã học được từ thầy bao nhiêu là kiến thưc quý giá về giá trị cs sống này ,giờ đã em trở thành 1 tân sv và rất muốn 1 lần được trực tiếp nói lời cảm ơn tới thầy,e chúc thầy luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. AS Ngoài ra còn rất nhiều các post của các bạn trên wall, vì hôm nay thời gian có hạn nên ad ko thể đăng riêng từng cf ra cho mọi người, quả thực là rất xin lỗi và mong các bạn thông cảm. Cũng thay mặt ban quản trị page, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô, mong các thầy cô tiếp tục cố gắng nhiều hơn để hoàn thành tốt nghiệp trồng người cao cả. ♡.♡ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Gửi ngày: 20-11-2013
Posted on: Thu, 21 Nov 2013 12:41:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015