# Confession số 71 Lạy Thầy! Bây giờ, con chẳng biết - TopicsExpress



          

# Confession số 71 Lạy Thầy! Bây giờ, con chẳng biết phải làm sao cả... Con là một thằng con trai 19 tuổi... cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Con thật sự biết rằng, con là một kẻ tội lỗi... biết nhưng vẫn phạm... biết nhưng không thể làm gì hơn, có thể con cầu nguyện chưa đủ, hay lòng tin con còn kém... Sống giữa 1 đời sống, hiện đại, văn minh và phát triển cho lối sống Vô Thần... nhiều lúc con đã quên mất là mình là 1 Kitô Hữu. Tuổi mới lớn, dậy thì, đòi hỏi nhu cầu bản thân, nên 2 giới răn về sự trong sạch, con lỗi phạm nhiều nhất.... nhưng con phải làm gì? Thầy ơi, thầy có thể cho con biết con phải làm gì không? >> Hãy chia sẻ những cảm xúc, lời cầu nguyện, lời thú tội của bạn tại đây: tinyurl/ConDangChua
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 03:13:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015