Có câu này mình thấy rất chí lý nhé => Giúp - TopicsExpress



          

Có câu này mình thấy rất chí lý nhé => Giúp vật,vật trả ơn - Cứu nhân,nhân trả oán. Ngày bé đi học bài học đầu tiên được học là Phải giúp đỡ mọi người theo sức của mình.... Lớn lên một chút,học cao hơn,đọc nhiều hơn sẽ cảm nhận được lời của Phật : Cứu một người phúc đẳng hà sa... Còn khi ta già đi một chút,gặp vài thể loại lấy Oán báo Ơn ,lấy chữ Thù đền chữ Tâm,lấy cái Tôi trả cái Hận thì hãy cứ chờ xem...Đời còn dài và gai còn đầy...Hãy cứ chờ xem nhé,chờ xem Oán báo Ơn sẽ mang lại gì... P/s : Con người ta hơn nhau là ở nhân cách,hơn nhau là ở cái chữ Nhẫn,hơn nhau là ở cái phúc đức để lại cho thế hệ sau,chỉ nhắn một vài loại người Ngoài thì cười mà Trong thì Thối kia có tai thì lắng nghe lấy...có mắt đừng để làm cảnh và có cái đầu thì đừng để chỉ mọc tóc và cỏ dại.Sống cho tốt vào để đức cho con nhé !
Posted on: Tue, 01 Oct 2013 15:52:24 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015