Có lẽ phải im lặng, lặng lẽ chấp nhận, chịu - TopicsExpress



          

Có lẽ phải im lặng, lặng lẽ chấp nhận, chịu đựng tất cả thì mới có được cuộc sống yên bình. Nhưng vấn đề là sống như người thực vật thế thì sống làm beep gì ? Cuộc sống của ai như thế nào - ra làm sao phải để chính họ quyết định. Chả con người tốt bụng nào có quyền xen vào. Kể cả anh/chị/em, cha/mẹ, ông/bà xin cũng chỉ góp ý thôi. Để họ tự đi - tự ngã - tự đứng lên mới thấu được hết giá trị của cuộc sống. Bạn bảo tự cá nhân phải biết ý thức tốt - xấu. Xin hỏi tránh làm sao được khi sống trong môi trường lúc nào cũg có người kè kè bên cạnh áp đặt, lớn tiếng răn dạy hay những hình thức kém văn minh tựa loài vượn làm ảnh hưởng tới họ ? AI CŨNG CÓ LỖI. Khoa học chứng minh rồi, trong sâu thẳm loài người luôn có gene bạo lực từ tổ tiên lông lá của ta. Nhìn chung, ai cũng đè được phần "con". Nhưng cũng đầy rẫy những cá thể k gạt bỏ, vùi lấp được phần "con" hay do não chưa tiến hóa mà thích cho mình là nhất. Đừng nghĩ t nói quá. Răn dạy quá đà, chỉ trích, bạo lực đồng loại của mình chỉ có thể là hành động của thú hoang dã. ( Bao vụ bạo lực tập thể. E Kún Park, Happy Polla, Phượng Thời Thượng,...hiện tại : Dương Idol là ví dụ ). K ai hơn ai để có quyền dạy bảo ai cả. Còn nếu, suy nghĩ "T là số 2 - K có ai là số 1" đang lấp não bạn thì chả có gì cần ngạc nhiên và thương tiếc nếu một ngày bạn bị lôi tuột, k thể ngóc đầu lên khỏi vực thẳm. Đâu phải tự nhiên mà có câu chuyện về những người khổng lồ ngu ngốc. Trí tưởng tượng của con người đâu siêu việt thế. Là hình ảnh ẩn dụ phê phán, châm biếm thậm chí là khinh thường những nhân vật to xác, cục mịch hay vĩ đại về vật chất, bôi trát hào nhoáng mà khiêm tốn về tâm hồn và hiểu biết luôn thích thể hiện sự thông tuệ, hơn người bằng cách dạy dỗ, chèn ép, dọa nạt,... người khác bằng cái vỏ sắt rỗng khổng lồ của mình. Vậy nên, hãy an phận đi !~ Nhiều người sẽ biết ơn bạn....:-)
Posted on: Sun, 30 Jun 2013 18:26:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015