Có phải khi con người vì quá yếu đuối nên - TopicsExpress



          

Có phải khi con người vì quá yếu đuối nên càng dễ vô tình ? càng quá tổn thương nên càng trở nên lạnh lùng, càng quá đau nên trở nên ko cảm giác? Có phải ai trong mỗi chúng ta đều vốn dĩ là 1 tờ giấy trắng chứa đựng cả 1 niềm yêu thương và màu hồng. ...nhưng ....cs,tình người, tổn thương từ những người ta thương yêu khiến ta trở nên chai cứng với tất cả. chúng ta từng biết khóc khi những người mình yêu thương gặp những điều ko tốt. chúng ta từng biết đau xót khi cảm nhận đc những người yêu thương mình đang đau khổ. Chúng ta từng hết lòng vì những người thân yêu chỉ mong những thứ tốt nhất đến với họ. Chúng ta chọn cách kiếm nén để những người mình yêu thương hiểu tình cảm mình đã dành cho họ như thế nào, chỉ mong 1 ngày nào đó tất cả những người mình yêu thương hỉu đc tc mình dành cho họ là chân thật. Nhưng.... Vậy mà..tất cả những thứ mình thật lòng chỉ đc đền đáp lại là tổn thương...là tàn nhẫn.là vô tình.. Và rồi phải chăng chính lòng người làm con người trở nên lạnh lùng hơn? cuộc đời này vốn dĩ là mất công bằng hay lòng người vốn dĩ ko đơn giản màu hồng như ta nghĩ ?
Posted on: Tue, 02 Jul 2013 19:37:10 +0000

© 2015