Có đi qua những nơi mà hai đứa từng đến thì - TopicsExpress



          

Có đi qua những nơi mà hai đứa từng đến thì mới bt là e wan trong vs a như thế nào,nhiều mun lấy hêt can đảm wen hết tất cả để nói vs e là a còn yêu e yêu rất nhiu e hãy về bên nhe e. Ngồi ở nơi đó nơi mà hai đứa từng đi ở đó nơi mà a vs e từng đến chẳng bt chờ đời điều gì,chẳng bt đi đâu,chỉ làm theo bản năng,nhì cảnh lại nhớ cũng là ko gian này gế đá này hang cay này con đường này tất cả vẫn ko thay đổi chỉ thiếu một ng chỉ một ng mà làm cho tất cả mọi thứ trở nên vô nghĩa ,kỷ niệm lại ùa về ko sao ngăn đc lúc hai đứa vui đùa lúc e giận hờn ko thèm nc hai đứa ngồi cách xa nhau cả chục met nhưng lúc đó a vẫn thấy vui vì bt e yêu a và nhớ lại những lời hứa sẽ trọn đời bên nhau cho dù xảy ra bất kỳ điều gì,những kỷ niệm mà chẳng thể nào wen đc cho dù a đã cố lấy nó ra đến nổi có lúc giống như một thằng điên vậy cứ cười cứ khóc ko cần phải bt lý do ko cần bt đó là chuyện gì ko cần bt là vui hay bun, Nhiều khi mun nói vs e những lời tận đáy lòng đáy lòng mình,mun e lại way về bên a mun chúng ta lại như ngày xưa,mun trò vs e hằng đêm hàng giờ mỗi ngày sáng trưa chiều tối ko ngày nào mà a ko goi điện nt cho e,tuy là chỉ gần một năm ngắn ngủi thôi mà nó như một thói wen đã ăn sâu vào tận xương tuỷ của a,ko bt từ khi a nào mà e đã chiếm một vị trí rất wan trọng trong a đến nỗi khi e ra đi ko sao và ko có bất kỳ điều gì có thể lấp đầy đc khoảng trống trong lòng a,a mất phương hướng tuyệt vọng và chìm trong bóng tối ko lối thoat,chán cuộc đời này chán bản thân này chán số phận này trách ôg trời sao bất công như thế chứ, Đến lúc bình lại a đã cố tìm cách gạt e ra khổi tâm trí a ,lúc cho e là kẻ phản bội tham sang giàu mà thay lòng a phải hận e đến tận xương tuỷ,lúc lại ngĩ e vì nỗi khổ tâm j đó vì gd mà quyết định xa a những trớ triêu thay là yêu hay hận thì vẫn phải nhớ phải nghĩ. Quá khứ ko thay đổi thời gian ko bao giờ quay lại,con ng thay đổi rồi sẽ tiếp tục thay đổi khoảng cách ngày càng xa. Và cuối cùng thì e cũng đến vs ng ta tuy a ko bất ngờ nhưng vẫn thấy đau nhói a cảm thấy sao mình bất lực có lẽ bên a ta e sẽ tìm đc những thứ mà chẳng bao giờ e tìm thấy ờ a,dù sao thì a vẫn phải chúc e có một ty trọn vẹn hp,e ra đi là cả bầu trời sụp đỗ,nhưng cho dù cả bầu trời sup xuống thì a vẫn phải đứng vững e ad,vì a bt tất cả rồi cũng quay lại nơi bắt đầu, cát bui roi cũng tro ve vs cat bui mọi ng diêu nhu nhau cho du ho la ai a nghĩ do la dieu cong bang nhst trong cuoc song nay ,vi vay cứ sống tot cứ tran trong nhung gi minh dang co.
Posted on: Thu, 03 Oct 2013 17:15:22 +0000

Trending Topics




© 2015