CÂU CHUYỆN ĐÊM KHUYA CÓ THẬT: Đêm khuya thanh vắng, - TopicsExpress



          

CÂU CHUYỆN ĐÊM KHUYA CÓ THẬT: Đêm khuya thanh vắng, phòng ta muốn hóng gió trời mát mẻ nên chưa vội đóng cửa. Hatikute ngồi gần cửa chính, chợt thấy có bóng người lướt ngang qua phòng mình, đâu đó thấp thoáng đốm thuốc. Hatikute (người dạng nhất phòng) nhẹ nhàng bước ra phía cửa, định coi thử tên nào dám lén phén vào đây lúc nữa đêm để chửi cho 1 trận. Đập vào mắt Hatikute là một tên đàn ông mặc quần đùi, không áo, hút thuốc. Tên này đứng đối diện, nhìn chằm chằm vào mặt Hati....và rùi.......À, thì ra là tên biến thái !!!!! . Hati đơ người ra, kéo cửa từ từ đóng lại trong điệu hoang mang style, giữ chặt cửa......không đủ bình tĩnh mà móc khóa lại. Tym đập thình thịch. Nhưng tức. Lẽ nào lại sợ nó. Thế là Hatikute lại lấy hết cam đảm, mở cửa, bước ra hẻm coi tên này đi về hướng nào. Đang hùng dũng bước và bước....thấy bóng đen chợt xuất hiện. Thì ra tên này chưa đi mà đang núp gần trước cửa phòng. Ôi má ơi. Hati ngã bật ngửa ra, ngã xuống vũng nước, đơ người lần 2, không thốt nên lời nào. Rain Cry với Góc Khuất mới thấy thấp thoáng thôi đã hét ầm ĩ (rung cả dãy trọ) rùi bay hết lên gác. Tên đấy thì cười nụ cười tỏa nắng rồi nhẹ nhàng bước đi. Lúc đấy Hati mới bò dậy, chạy vội vào phòng. Chân tay bủn rủn, tym nhảy đỳ đùng, đầu óc trống rỗng. Sợ lắm nhưng vẫn mún xem đấy là kon cái nhà ai!!!! Hoàn hồn sau vài phút, Hati lại hít thở sâu, rón rén đi ra đầu hẻm....nhìn...Hắn đi vội về phía cuối hẻm, vừa đi vừa quay lại cười mỉm chi... Ps: Mấy cái loại này ở đâu ra mà lắm thế !!! Chỉ trách sao ta không giữ được bình tĩnh thêm xíu nữa. Lần sau mà dám vác mạng tới đây nửa đêm thì ta là người tiên phong phóng dao ra cho thủng ruột lun !!!! Hừ hừ
Posted on: Fri, 19 Jul 2013 17:02:24 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015