Các trò 12 - năm học 2013-2014 THPT Lê Thánh Tôn của cô - TopicsExpress



          

Các trò 12 - năm học 2013-2014 THPT Lê Thánh Tôn của cô ơi! Lẽ ra cô định không lên tiếng, bởi suy cho cùng, mỗi người một cách nghĩ, và loài người chúng ta luôn tự cho mình cái quyền phán xét người khác hoặc phán xét các sự việc xảy ra quanh ta, hoặc liên quan đến ta hay không liên quan đến ta. Hơn nữa, mỗi người một góc nhìn, một thái độ, một quan điểm khác nhau, dù đúng dù sai, nên cô luôn tôn trọng suy nghĩ cũng như cách nhìn nhận của các trò. Tuy nhiên, cô thấy sự việc mỗi ngày một phức tạp, ngôi nhà chung của khối 12 đang có vẻ hơi bị lung lay, nên cô viết những dòng này với mong muốn, nếu ai chưa hiểu rõ chân tướng sự việc, các trò thay lời cô, nhẹ nhàng, từ tốn giải thích cho họ, còn những ai yêu quý cô thực sự, nhất là đang học với cô, thì dừng ngay, và lập tức cái việc đá dọc, đá ngang, đá xéo, đá xiên một ai đó bằng những lời sặc mùi cay cú, dẫu là bảo vệ ai, các trò nhé (nhất là B1,B6, B9). Thứ nhất: các trò đang thắc mắc về sự hiểu lầm giữa hai lớp liên quan đến cái nón thì nên dừng lại, vì mọi việc đã giải quyết xong xuôi, dù không lắm yên vui vì một số bạn bị hiểu lầm, bị tấy chay, bị oan ức. Thứ hai: các thầy cô, nhất là cô, nếu có làm giám khảo cho chuyện gì, thì cũng rất công tâm, không hề có điều gì để phải nghi ngờ hay thắc mắc. Ai tốt hơn thì được đánh giá cao hơn. Thứ ba: Tất cả các trò đều là tài sản quý giá của trường LTT. Nếu không có các trò, thầy cô dạy ai, tổ chức mọi thứ để làm gì và vì ai, nên các thầy cô không bao giờ có sự phân biệt giữa lớp dạy và không dạy, ai nhờ gì, nếu trong khả năng của các thầy cô có thể, các thầy cô sẽ giúp đỡ tận tình. Chỉ có điều, một năm mỗi người dạy chừng 3 đến 7 lớp, nên mọi sự chia sẻ sẽ co cụm hơn thôi. Thứ tư: với kinh nghiệm của một người nhiều năm làm công tác Đoàn, cô khẳng định, mở ra một sân chơi là để các trò giao lưu, gắn kết, chứ không phải hơn thua hay mất đoàn kết với nhau. Hơn nữa, ở góc độ của người tổ chức, các thầy cô hiếm khi nào thiên vị một ai, thậm chí, không bao giờ ai đi chấm thi lớp chủ nhiệm của mình hay sản phẩm có sự góp công của mình, nên các trò cứ an tâm về điều đó. Thứ năm: năm nay cô chưa xuất hiện làm giám khảo cho một tiết mục văn nghệ nào, phần vì lí do cá nhân, phần vì có hơi bận rộn. Nên các trò đừng thắc mắc gì liên quan đến việc giám khảo nhé! Cô đính chính việc thứ nhất vì nghe đồn trên LTT Confessions có trò thắc mắc sai. Và giả dụ, nếu cô có làm giám khảo, cô chẳng bao giờ đi chấm sản phẩm của mình, đúng không các trò, chưa nói, xưa nay cô là người rất công bằng trong giảng dạy. Nhân đây cô cũng chia sẽ một chút hụt hẫng khi cách đây vài năm các thầy cô làm giám khảo văn nghệ, vì một số lớp bị loại mà các trò LTT đã tặng cho các thầy cô giám khảo một món quà 20/11 đền đáp công lao tổ chức sân chơi của các thầy cô, đó là ra đổ trà sữa lên xe và xì lốp xe các thầy cô. Sau một ngày chủ nhật mệt mỏi, đứng trước điều này, cô đã rơi nước mắt. Rồi sau đó, có năm vì văn nghệ văn ngừng mà một trò của cô bị đánh chấn thương sọ não, một trò ra hội đồng kỉ luật và dừng con đường học tập vì một sân chơi giải trí. Chưa kể là bao nhiêu xích mích cá nhân, tập thể xuất phát từ những sân chơi thế này. Đắng lòng không các trò? Thứ sáu: Nếu trò nào có liên quan đến cô, hiểu cô, ở gần cô và thương yêu cô, thì vì hiểu cho cô mà chấp nhận thiệt thòi một chút cũng không sao mà, đúng không? Trong cuộc sống, không phải lúc nào người chiến thắng là người hay nhất và người thua cuộc là người dở hơn đâu các trò ạ! Sân chơi nào cũng cần hết mình và có tinh thần chơi đẹp, đó mới là chiến thắng. Thứ bảy: Cho cô được đính chính cái thứ hai, là tiết mục của lớp B6, cô chỉ góp được một hai đường múa theo suy nghĩ cá nhân của một giáo viên chưa học múa bao giờ. Cô cũng giúp được một tí phấn son, áo quần sẵn có cho đỡ tốn kém các trò thôi. Cô không muốn nhận cái gì không phải của mình khi công lao là của một bạn trong lớp dày công đạo diễn đâu các trò ạ. Nói cô tập múa cho B6, sô lượng fan của cô sẽ tăng lên vì cô tài năng quá (trong khi cô chẳng có tài gì), ngại lắm! Túm lại, các trò ạ, mọi mục đích của giáo dục là dạy làm người, dạy nên người... đó là tình cảm thầy cô nào cũng dành cho các trò của mình thôi. Hơn nữa, các trò tham gia mọi hoạt động để chào mừng ngày 20/11 mà nhỉ? Mọi việc dừng lại ở đây, trong vui vẻ, đoàn kết, các trò nhé!
Posted on: Sun, 17 Nov 2013 11:10:29 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015