Cách đây khoảng 18 năm, lần đầu đọc Cuốn theo - TopicsExpress



          

Cách đây khoảng 18 năm, lần đầu đọc Cuốn theo chiều gió (Gone With the Wind - Margaret Mitchell), mình đã nghĩ: Kết cục không thể như thế được, Rhett và Scarlett không thể chia tay, nhất định phải quay lại sống với nhau để hạnh phúc mãi mãi vì họ quá giống nhau và tình yêu của họ thì quá đẹp và đặc biệt... Còn thấy bực bội vì tác giả đã không chịu viết tiếp truyện để mình được đọc tiếp, thế là phải tìm đọc cho bằng hết Hậu cuốn theo chiều gió nhưng do người khác viết nên mình chẳng hề thấy hài lòng chút nào. Giờ đọc lại, mình thấy tác giả quả là có lý khi kết thúc truyện như vậy. Khi đã quá muộn để làm lại, mọi cố gắng đơn phương là vô nghĩa. Có những khoảng lỡ trong đời cần biết chấp nhận, không cần nói xin lỗi, hãy cho tôi thêm một cơ hội để làm tốt hơn. Sau bao năm, mình đã thay đổi suy nghĩ về cùng một cuốn truyện nhưng vẫn luôn yêu mến cô nàng Scarlett đầy nghị lực với câu nói cửa miệng “Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới”.
Posted on: Sun, 17 Nov 2013 08:12:36 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015