Cách đây mấy năm, mình có dịp sang Công-gô và - TopicsExpress



          

Cách đây mấy năm, mình có dịp sang Công-gô và Mauritania - hai nước đạo Hồi nghèo ở châu Phi. Dọc đường, mình hay chứng kiến cảnh phụ nữ vừa địu con vừa làm việc vất vả. Rất ít đàn ông làm lụng ngoài đồng. Mấy chị cán bộ chương trình bản địa cảm thấy ngại ngùng mỗi khi mình xuýt xoa thương những đứa trẻ bị phơi dưới nắng trên lưng mẹ. Mãi sau có chị nói: "Đàn ông nước tôi rất vô trách nhiệm. Mọi việc nặng nhọc đều dồn lên người phụ nữ. Họ có bốn người vợ và lần lượt đến ngủ từng nhà. Con cái ai đẻ ra người ấy phải nuôi nấng. Mình bảo, ở nước tôi đàn ông không được lấy bốn vợ (chính thức), nhưng cặp bồ thì không bị hạn chế số lượng. Trên cánh đồng bây giờ cũng chỉ thấy toàn đàn bà. Đàn bà làm phu khuân vác, đàn bà làm phu hồ, đúc gang, đóng gạch... Việc gì đàn ông làm được thì cũng có mặt đàn bà... Khi biết mình là ngiười Việt, các chị ấy càng ngạc nhiên hơn. Họ tưởng chỉ có mỗi châu Phi mới lạc hậu. Thế mới đau.
Posted on: Mon, 15 Jul 2013 00:17:29 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015