Cái này đọc nghe quen - TopicsExpress



          

Cái này đọc nghe quen quen....................................................!!!!!:) KÍNH THƯA NHỮNG - NGƯỜI - CÓ - BỒ! Có vẻ như khi một người nào đó có người yêu thì họ sẽ bắt đầu nhìn về cái quá khứ mang tên “độc thân” để rồi hồn nhiên mặc định nó là một khoảng thời gian “kinh khủng” và “khó khăn” nhất mà họ từng trải qua trong đời. Thậm chí một cô bạn hơi-hơi-thân của tôi còn nửa đùa nửa thật rằng cái khoảng thời gian đó thật chẳng khác gì… đang ngồi trong tù chờ ngày được thả tự do. Và cuối cùng thì bây giờ cô ấy cũng đã được “tự do” đúng như ước nguyện bấy lâu nay. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng để nổi điên nếu như cô ấy (và một cơ số người khác) không bắt đầu quay lại nhìn những đứa độc thân như tôi (và một cơ số những đứa khác) bằng ánh mắt cảm thông “tặng kèm” thêm vài gam thương hại kiểu như: “Tội mấy cưng quá! Thôi thì cứ tiếp tục “chờ người nơi ấy” đi hen!” Họ trở thành những bậc “tiền bối” khó chịu nhất vì “dù sao thì tao cũng có bồ còn mày thì không!” Họ đay nghiến, tru tréo và khiến bạn ngày càng hoang mang về cái sự “độc thân nhưng không vui lắm” của mình. Họ đưa ra những lời khuyên/những lời động viên/ những câu nói “chân thành” nhất có thể để giúp bạn thoát khỏi cái đường tình duyên long đong lận đận. Ý tôi là “chân thành” đến nỗi đôi khi bạn chỉ ước gì có thể phang thẳng đôi guốc vào mặt họ hay đóng gói họ vào một gói bưu kiện và gửi nó sang Thái Bình Dương cho cá mập nhồm nhoàm ngay mà thôi! Không tin ư, để tôi ví dụ cho mà xem nhé! “Cũng bởi vì tiêu chuẩn của mày cao quá thôi! Hạ xuống hết cỡ đi cưng!” Tính đến giờ thì đã có ít nhất trên dưới 10 người thỏ thẻ với tôi câu này rồi. Người nào không biết chuyện thấy tôi được khuyên như vậy chắc hẳn sẽ ngay lập tức nghĩ tôi là một đứa “đu dây điện” và tiêu chuẩn phải cỡ chồng của Tăng Thanh Hà hay Brad Pitt trở lên mất thôi! Nhưng thú thật thì mãi tôi vẫn chẳng hiểu được cái tiêu chuẩn bạn trai: dễ nhìn + thân thiện + biết quan tâm tới người khác thì cao chỗ nào cơ chứ?! Phải chăng tôi nên hạ tiêu chuẩn của mình xuống thành “Không phải là robot” thì mọi người mới cảm thấy là “vừa đủ”? Thật khó nghĩ chứ… “Ngoài kia thiếu gì người cho mày yêu. Ra đó và hốt đại một anh nào đó đi!” Không biết khi nói ra từ “hốt” họ thật sự nghĩ gì nữa? Phải chăng nó có nghĩa là tay phải cầm chổi, tay trái cầm ki và ra ngoài hốt thẳng một anh nào đó dòm được được, cột dây lại rồi mang về? Còn nếu như họ đang nói từ đó theo nghĩa bóng, tức gặp trai ở đâu là chạy tới buông lời mật ngọt và “vớt” liền tay trong 3 nốt nhạc thì xin lỗi, tôi không phải loại người mặt dày (và ế tới cùng cực) đến độ có thể flirt ngọt xớt một chàng trai nào đó khi chưa được biết bất cứ thứ gì về anh ta. Và làm rõ thêm xíu nữa, đó là tôi muốn tìm người để yêu và được yêu, chứ không phải là một người để bông đùa và chơi trò “tàu nhanh”. “Xin lỗi vì cuối tuần tao quên gọi mày. Hôm đó tao với người yêu bận đi chơi với nhau cả ngày nên quên mất. Còn mày thì sao, cuối tuần ở nhà dẫn chó đi dạo có gì vui không?” Tôi dám cá là có rất nhiều ngươi hiện đang ngấm ngầm có trong đầu những định nghĩa về “độc thân” kiểu như: Độc thân = cuộc đời buồn chán, vô vọng, không lối thoát. Độc thân = cuối tuần ở nhà dẫn chó ra ngoài đi vệ sinh hay lăn lộn làm chuyện ruồi bu. Độc thân = lễ Tết đi chơi một mình, Valinhtinh ra đường hít bụi cho biết mùi rồi về, Noel bắt chước Mr.Bean tự mua thiệp tự ghi lời chúc tự gửi cho mình rồi tự lau nước mắt vì xúc động. Errrrrr, sai hết! Chúng tôi độc thân nhưng không có nghĩa chúng tôi không có cuộc sống riêng của mình. Cuối tuần chúng tôi vẫn tung tăng shopping với lũ bạn thân. Lễ tết vẫn quây quần bên gia đình và bố mẹ. Chúng tôi hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống theo kiểu của những người độc thân. Chẳng sao cả! À và nhân tiện, mấy bạn cũng không cần phải “thần tiên hoá” chuyện tình của mấy bạn để “bi kịch hoá” chuyện đời của chúng tôi đâu. Fail quá fail! “Tao biết một anh này được lắm. Ngoài cái chuyện dáng hơi thấp, mặt hơi xấu và nói chuyện hơi vô duyên thì còn lại cái gì cũng được hết. Để tao làm mai cho mày nha.” Tôi chưa bao giờ nghĩ “độc thân” là một thứ khủng khiếp đến nỗi có thể biến một người đang kiêu hãnh ngời ngời bỗng trở thành một thể loại “vô phương cứu chữa” và chỉ có thể tìm được người yêu từ “hội những người vô phương cứu chữa tương tự”. Ý tôi là, làm sao mà họ có thể đưa ra những option kinh khủng như vậy được chứ? Không biết họ có biết không, nhưng chính những phi vụ làm mai kiểu như trên kia *chỉ tay lên dòng chữ in đậm* mới chính là thứ khiến tôi cảm thấy cuộc sống độc thân sao mà “ê chề” quá đấy… Nói tóm lại thì đối với tôi, đây là một kiểu giúp đỡ có tác dụng ngược nhất từ trước tới giờ. Vậy nên “Goodbye i’m fine xin đừng bận tâm” nhé! “Nhiều khi tao ước gì tao có thể độc thân như mày!” Một trong những câu than vãn gây “ngứa tai” và khó chấp nhận nhất mọi thời đại. Biết là cái gì cũng có lí do của nó nhưng quả thật nghe xong cứ cảm thấy khó hết cả chịu. Kiểu như bạn chờ mãi mà vẫn chưa có tiền mua cái túi hiệu mới nhất trên Vincom, và rồi đùng, một người nào đó tới bên bạn với nét mặt u sầu và thỏ thẻ: “Buồn quá đi. Ước gì mình không phải xài túi hiệu nữa để có thể xài túi rẻ tiền Hồng Kông bên hông Chợ Lớn như bạn!” Hey, quá giỡn… “Sao mày cứ nghĩ là mày F.A mãi vậy?”
Posted on: Tue, 30 Jul 2013 01:06:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015