Còn 15 ngày nữa.... Với mọi người đó chỉ là ngày - TopicsExpress



          

Còn 15 ngày nữa.... Với mọi người đó chỉ là ngày rằm tháng 7(hay còn gọi là thả cửa âm phủ) Nhưng đối với tôi...ngày này,cách đây 4 năm..ba đã rời xa tôi mãi mãi...! Thấy nhói đau vết thương không bao giờ lành... Chắc ở 1 nơi xa nào đó,ba và mẹ đang sống rất hạnh phúc với nhau,chỉ mình con ở đây với vết thương nhức nhối...con k đau..con chỉ nhớ...con k buồn...vì con biết ba mẹ luôn dõi theo con!!! Tuy pé Xĩn(tên ba đặt cho tôi lúc nhỏ),mẹ béo(ba và tôi hay gọi mẹ như vậy) và bồ tèo(2 mẹ con hay gọi ba) k ở chung 1 thế giới nữa...!nhưng con tin,cả nhà mình vẫn có chung 1 nhịp đập,vẫn luôn hướng về nhau và iu thương nhau! Con nhớ...những ngày ăn cơm với mắm cùng ba mẹ... Con nhớ...những ngày được nhõng nhẽo bên ba mẹ... Con nhớ...con nhớ....nhớ tất cả những gì ba mẹ đã dành cho con!!! Ba mẹ hãy yên tâm...con sẽ k gục ngã đâu!!! Yêu ba mẹ!!!
Posted on: Tue, 06 Aug 2013 16:38:28 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015