Có ai đi Cát Bà chưa hì? Mình mới đi Cát Bà về nè. - TopicsExpress



          

Có ai đi Cát Bà chưa hì? Mình mới đi Cát Bà về nè. Chia sẻ với mọi người tí kinh nghiệm đây. Từ trung tâm Hà Nội đi xe lớn 45 chỗ thì mất khoảng 2 tiếng hơn để đến Bến Bính thuộc thành phố Hải Phòng, nơi mình sẽ bắt tàu cao tốc ra Cát Bà. Mình đi tàu cao tốc Hoàng Yến, 200k một vé. Đi khoảng 1 tiếng là tới. Có thể hơn tuỳ tình hình sóng. Kinh nghiệm là bạn nên ngồi phía trên cho thoáng gió. ( người ta sẽ mở cửa cho lên trên ngay sau khi tàu xuất phát), nếu được thì có thể vào phòng vip phía trên đó thì quá tốt, có máy lạnh, không bị tạt nước. Trước bến tàu cao tốc ở Cát Bà là hàng loạt các khách sạn lớn nhỏ tha hồ cho bạn chọn. Sang thì là ở Sunrise. Mình đã ở Sea Pearl, 3 sao, phòng cũng được. Nhưng lưu ý là tối hơi bị khó chịu vì cái bar phía dưới chơi nhạc ầm ầm tới gần 12h luôn. Nếu bạn ngủ được với tiếng bass thì ok. ^_^ Từ bến tàu nhìn thẳng thì bên trái khoảng 1km là chợ, bên phải tầm 2km là bãi tắm Cát Cò 1,2,3. Có 3 Bãi tắm Cát Cò 1, 2 và 3. Cát Cò 3 được xem là sạch nhất. Nhưng khi mình đến đó thì chứng kiến một bãi tắm dài chừng 700m, bờ cát rộng chắc cỡ ...2m hoặc ít hơn. Được bao quanh bởi một bờ kè cao gần 1m. Chẳng biết người ta xuống bằng cách nào. Mà toàn người với người lố nhố luôn. Đây gọi là tắm biển sao? Nhúng nước cũng không có cảm giác nhúng nước nữa. Những bãi tắm này vốn là vịnh nhỏ, được người ta đem thêm cát bỏ vào để làm ra bờ biển nhân tạo như vậy. Mình và bạn bè đã kêu xe ôm và hỏi thăm thì mới biết có một cái bãi tắm khác gọi là Cát Cò 4 hoặc bãi tắm Tùng Thu. Trả 20k xe từ bến tàu ra bãi tắm đó thì đúng là bãi biển thật. Có bãi cát rộng, dài, vắng người hơn nhiều. Nhưng trên bờ cũng có rác từ các thuyền bè bỏ lại và không ai dọn cả. Nước sạch thì cũng không sạch lắm. Nhưng ít ra ở đây nhìn giống bãi tắm nhất. Tụi mình tắm chút, chơi bóng chuyền với nhau rồi về. Bạn nhớ lưu lại số điện thoại của anh xe ôm để lỡ đâu không có xe nào chờ sẵn. Vườn quốc gia cát bà cũng là nơi nên đi nếu bạn đã đến đây. Có nhiều tuyến tham quan, nhưng chủ yếu đi vào vườn thì xác định là phải leo lên đến tận trên đỉnh nha. Tầm 1 cây số thôi. Không quá khó đâu. Mang giày thể thao rồi tiến lên núi thôi. Thực vật đặc hữu ở đây là con vọc đầu trắng và cây kim giao( cây thường xanh quanh năm, gỗ có giá trị kinh tế cao, dùng làm nội thất, lá dùng chữa ho, ngày xưa đũa kim giao dùng để tiến vua vì nó sẽ sùi bọt nếu gặp độc ). Cây kim giao thì đầy vườn, nhưng vọc thì ..tuỳ vào sự may mắn của bạn. ^_^ Ăn uống thì có nhiều quán lắm. Bình dân và hải sản thì vào Biển Đong, Vien Duong...ăn cũng được. Có đặc sản là con bề bề, như con tôm vậy đó, đầu và vỏ nhìn khác khác chút. Ăn thì cũng không khác tôm. ^_^. Nhưng đặc biệt con này phải chế biến ngay, chứ khi nó ra khỏi môi trường nước biển thì thịt rất dễ tan đi. Nên ăn là yên tâm bề bề còn tươi dưới ...4 tiếng. ^_^ Nếu ăn đò Tây thì vào quán Green Mango, hoặc My Way. Nên thử uống lemongrass ginger tea ở Green Mango, và steak ở My Way ăn ngon. Tối ở Cát Bà mùa này đông quá trời đông. Người người đi dạo dọc cảng. Có thể chọn chỗ nào dọc cảng kêu vài chai bia đón gió biển cũng dzui. Người ngoài này ra Cát Bà đông vì xét ra Cát Bà là gần nhất so với mấy bãi biển khác, không khí ngoài đảo cũng mát mẻ hơn. Thích hợp với những kì nghỉ ngắn của gia đình hoặc đôi bạn trẻ. Ý kiến của mình? Do mình đã từng đi nhiều bãi biển quá đẹp nên ra Cát Bà thì thiệt là thất vọng. Nhưng không sao, đi cho biết.
Posted on: Mon, 08 Jul 2013 06:49:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015