Có người hỏi Ngài Dalailama rời quê hương mấy chục - TopicsExpress



          

Có người hỏi Ngài Dalailama rời quê hương mấy chục năm mà không thể trở về thăm lại quê cha đất tổ của mình,như vậy chắc là buồn lắm chăng? Thưa rằng, Trong Kinh Hoa Nghiêm ( Avatamsaka sutra) trong một có tất cả và trong tất cả có một, cũng như vậy khi chúng ta chạm tới một là chạm đến tất cả và chạm tất cả là chạm tới một ( when you touch one, you touch many and when you touch many you touch one); trong làn sóng có chứa đựng nước biển và trong nước biển sẽ xuất hiện từng làn sóng, cũng vậy trong chúng ta có hình hài của bố mẹ và quê hương thì trong quê hương, bố mẹ cũng có hình hài của. Cho nên giữa ta và bố mẹ chẳng bao giờ mất. Nên chi khi chúng ta nhìn Ngài là thấy được quê hương đích thực của Ngài ( True hometown) và chính Ngài Khi nhìn tất cả chúng sanh đều thấy đó là quê hương của mình, cho nên Ngài sẽ không buồn. Giống như Đức Phật thích Ca là ở mọi nơi chứ không phải chỉ ở Ấn Độ. Và trong mỗi chúng đều có hạt giống Phật, chẳng qua vì chúng ta còn nhiều tham đắm ảo huyền thế gian nên chi chưa thấy Phật mà thôi. America proverb: wherever you go, the sky is the same color cho dù bạn có đi đâu thì bầu trời cũng cùng một màu và núi nào cũng bang nhau cả, chẳng qua do sự biến chuyển của tâm cho nên mới thay đổi cảnh. Giáo lý Hoa Nghiêm cũng cho chúng hiểu them một điều nếu muốn hiểu Đức Phật trong mười Pháp Giới và ba đời , nên quán chiếu rằng tất cả là do nơi Tâm tạo ra (The mind creates everything: fear, sorrow, birth, death, wining, losing, hell, love, hatred, despair, discrimination.......) Mong rằng trong mùa Halloween 2013 chúng ta hiểu thêm đôi chút về Kinh Hoa Nghiêm để nuôi dưỡng thêm hạt giống hạnh phúc ở trong mỗi chúng ta.
Posted on: Thu, 31 Oct 2013 13:04:42 +0000

Trending Topics



(3

Recently Viewed Topics




© 2015