Có rất nhiều , kể ra thì dài dòng nên có thể rút - TopicsExpress



          

Có rất nhiều , kể ra thì dài dòng nên có thể rút gọn thành 1 câu ngắn gọn như sau: "Anh là một người đẹp trai đến khó tin, hát hay đến không ngờ, dễ thương đến thẫn thờ, văn hay, toán giỏi, thông thái thiên văn, thành thạo địa lý, rành mạch lịch sử, vui tính, dễ gần, hiền lành, chịu khó, chung thủy, ga-lăng, không lăng nhăng. v.v... " Chỉ có một nhược điểm khá là nho nhỏ : đó là hay Chém Gió - Sẽ giữ lời hứa nếu như còn nhớ đã hứa những gì. - Có thể cưỡng lại tất cả trừ sự cám dỗ. - Từng có rất nhiều ham muốn, ham muốn nhất bây giờ là bỏ được các ham muốn khác !!! - Mặc dù đời là bể khổ, nhưng anh lại bơi rất kém, gần như không biết bơi - Nhiều lúc sai lầm ~> hối hận ~> muốn quay đầu là bờ, ai ngờ là Thái Bình Dương ! Nói chung bản chất hiền lành. Tuy hồi nhỏ thuộc dạng "Hổ Báo Puma nhất trường mẫu giáo", nhưng lớn lên nó lại trở nên hiền lành đến khó tin . Tiêu chuẩn : Sau khi tham khảo một ít ý kiến của mấy đứa bạn và 1 số kinh nghiệm của bản thân + tự biết thân phận mình cũng chẳng đẹp đẽ gì thì tớ có mấy cái tiêu chuẩn này : 1. Là 1 phụ nữ thực sự, tức là có cấu trúc và chức năng đầy đủ và hoạt động bình thường như bản chất vốn có của nữ giới. Và tất nhiên là chưa có gia đình (chưa từng có hoặc hiện tại chưa có). Chưa có người yêu hoặc đã đá người yêu, hoặc bị người yêu ruồng bỏ. 2. Tuổi từ 16 đến 25 tuổi. Ưu tiên 16-20 tuổi 4. Teen, Đẹp nhưng cũng không cần quá đẹp . Cao từ 1m55 trở lên, ngoại hình bình thường không dị tật. 5. Không phủ nhận là thích những phụ nữ thông minh và mạnh mẽ (nhưng phải tỏ ra yếu đuối khi cần thiết)
Posted on: Sat, 22 Jun 2013 08:00:50 +0000

Trending Topics




© 2015