Cảm ơn những lời động viên và hỏi thăm sức khỏe - TopicsExpress



          

Cảm ơn những lời động viên và hỏi thăm sức khỏe của những người bạn dù không quen biết. Chưa bao giờ Tiên thấy thoải mái như bây giờ. Cách đây hơn 1 năm Tiên mổ và phải gây mê, nên trí nhớ có giảm đôi chút nhưng nó không đáng kể. Vì lâu lâu quên đi những người mình không thích thì quá tốt rồi còn gì. Hahaaa. Nhưng thời gian gần đây do áp lực công việc và những tâm sự, những mệt mỏi không nói ra được cũng như không có điều kiện để đi giải tỏa nên cùng lúc làm Tiên bị chấn động mạnh và ảnh hưởng đến thần kinh phải uống thuốc an thần mỗi đêm.. Có thể nói đó, nhưng lát hồi lại quên. Người bạn gọi đt cho mình, nói luyên thuyên nhưng chào tạm biệt lại gọi nhầm tên họ. Đây là bài hát kỉ niệm để Tiên tự trấn an bản thân rằng mình không sao, mình sẽ ổn, sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Có nghĩa sẽ không phát hành bài hát này(có bán cũng chả ai thèm mua). Nên cứ xem nó như 1 kỉ niệm, biết đâu sau này quên hẳn đi.. thì có người hát lại cho mình nhớ. À quên cảm ơn những người bạn đã đưa Tiên nhập viện khi ở SG 1 mình mà không có gia đình, đồng thời cảm ơn mọi người vì tình cảm giành cho 2 ca khúc của Tiên [Gọi mưa - Giữ em đi]. Tiên có 1 nguyên tắc là chỉ đặt tên bài hát dưới 3 chữ. Nhưng thôi bài này không phát hành nên cho nó nhiều chữ đi. Hahaaa... [VÌ TÔI CÒN SỐNG] Ver1: Khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay chê bai mình ngu si. Rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai.. Pre-chorus: 3 năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế. Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu, ú nu.. ú ù. Chorus: Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cười chê. Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn. Vì tôi còn sống. Vì tôi còn hát lên. Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi. Ver2: Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai. Nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết. Chorus: Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cười chê. Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn. Vì tôi còn sống. Vì tôi còn hát lên. Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi. -- Vì tôi còn sống. Vì tôi còn nhớ mình là ai.. Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi. VÌ TÔI CÒN SỐNG.
Posted on: Wed, 19 Nov 2014 08:45:23 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015