Dân tộc ta, nhân dân ta non song đất nước ta đã sinh - TopicsExpress



          

Dân tộc ta, nhân dân ta non song đất nước ta đã sinh ra đại tướng Võ Nguyên Giap, người anh hung dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng danh dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Cho phép dân tộc vn được cúi đầu trước một tâm hồn to lớn của thời đại. Ngày mai là quốc tang, cả nước treo cờ rủ. Ông ấy sẽ gặp Lê nin, Các mác, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Stalin…cùng hàng chục ngàn lính viễn dương Pháp bỏ mạng ở Điện Biên, hàng triệu đồng bào vn bị thiệt mạng trong chiến tranh 1954-1975, 1.1 triệu lính bắc việt chết ngoài mặt trận, chết trong ngục tù, 300000 lính Mỹ bị thương, 60000 lính Mỹ bỏ mạng tại chiến trường Nam Việt cùng với quân các nước Úc đại lợi, Phi luật tân, Nam Hàn…và hàng triệu lính VNCH đã chết trong chiến tranh, hàng chục ngàn lính Tàu Cộng đã bỏ mạng tại chiến tranh biên giới phía Bắc… Người đã chiến đấu cùng dân tộc vn trong những năm tháng gian nan thử thách, người đã đi cùng những người lính Việt Minh ra mặt trận ở Điện Biên, trải qua bao năm tháng cầm sung đứng ngoài mặt trận, người đã làm cho Điện Biên rung chuyển năm châu, trấn động địa cầu. Người đại tướng chưa hề được học qua các trường lớp nổi tiếng nào trên thế giới nhưng đã làm các đại tướng khác trên thế giới cúi mình, làm kẻ thù run sợ. Ông đã được bầu chọn là 1 trong 10 đại tướng giỏi nhất mọi thời đại. Ngày mai cờ vn vẫn tung bay trên tầm nhìn ông Giap. Những năm tháng vn trải qua sóng gió thăng trầm, non sông bom bội đạn bay súng nổ, chiến tranh ác liệt từng phút từng giờ, máu chảy thành song, xương chất lên thành núi, nhưng vẫn có một đại tướng thiên tài đã đứng cùng những người lính ngoài mặt trận, tiền tuyến, giúp họ vượt qua mọi khó khăn gian khổ với khẩu hiệu “chết là vinh quang”. Đại tướng đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp giữ nước vn. Đại tướng người anh hung áo vải cờ đào đã đi liền với non song việt nam trong những ngày đen tối của nhân loại, những cuộc đời tranh đấu cho tự do. Non song việt nam vang danh ngài đại tướng, tiếng tăm của ngài sẽ vang vọng vào lịch sử loài người, là ngọn gió thổi tiếp sức cho các than phận nô lệ phụ thuộc tù đày…để họ có động lực đấu tranh. Chủ nghĩa yêu nước gắn với độc lập dân tộc. Hôm nay vị anh hung của dân tộc ra đi, nhân dân vn sẽ nhớ mãi một đại tướng là nhân tài của thời đại đã nhắm mắt xuôi tay nhưng để lại vinh quang cho dân tộc việt. Chiến tranh là tàn khốc và ác liệt, là mồ hôi nước mắt và xương máu của dân tộc đã đổ ra, là sự hy sinh cao cả của các bà mẹ có chồng con chết ngoài mặt trận, là nỗi nhớ của người lính trước khi trúng đạn ngã xuống đã hét lên hai tiếng Việt Nam, là những ngày mưa bom ngoài chiến trường, những đêm dài hành quân mưa đổ, những chiến dịch kéo dài mấy tháng trời suốt ngày đêm chiến đấu dưới hầm hào, nước mắt trên xác đồng đội đã ngã xuống… Chiến dịch điện biên phủ đã giáng một đòn thất bại nặng nề lên chủ nghĩa xâm lược, nhưng đặc biệt phong cách lãnh đạo cùng tài năng của đại tướng đã được chứng minh. Chiến thắng Điện Biên: hoan hô chiến sĩ điện biên, 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt máu trộn bùn non, gan không lung chí không mòn… Chiến thắng này đã đem lại hòa bình cho 1 nửa vn, với 16200 lính Pháp bị bắt, hiệp định gionevo được kí kết. Cuộc chiến 54-75 là cuộc chiến gây đau thương cho dân tộc việt nam, 1.1 triệu lính Bắc việt bỏ mạng ngoài mặt trận, chết trong ngục tù, nơi rừng sâu núi thẳm…2 triệu dân thường vô tội xuống mồ, hàng triệu lính VNCH đã bỏ mạng… Mùa hè đỏ lửa năm 72 đã làm 100000 lính Bắc Việt bỏ mạng ngoài mặt trận, thành cổ Quảng Trị với dòng song Thạch Hãn đỏ máu và xác người, rất nhiều lính tráng chỉ kịp kêu tên người mẹ trước khi nằm xuống nhưng kết quả đàm phán đã đem lại nhiều thành công cho Bắc Việt Nam dẫn đến sự kết thúc can thiệp của Hoa Kì về vn. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc cuộc chiến 10000 ngày đêm gây tranh cãi đau thương cho dân tộc vn… Nhưng rõ ràng công lao của đại tướng Võ Nguyên Giap là rất lớn, với các cuộc tấn công của Tết Mậu Thân trên khắp các tỉnh thành của miền nam Việt Nam trong vài ngày, rõ ràng tầm nhìn đó không phải ai cũng làm được. Ông ấy đã truyền cảm hứng đấu tranh cho dân tộc vn, nhân dân VN dung cảm cầm súng ra đi… (St)
Posted on: Fri, 04 Oct 2013 15:57:19 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015