"Dương khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm vai áo - TopicsExpress



          

"Dương khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm vai áo anh. Hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cô đã không thể níu giữ được anh. Trước mắt như sương giăng, mờ mịt,vô vọng. Chút sức lực cuối cùng sau một ngày dài cũng theo đó mà tan đi. Lẫn trong tiếng thổn thức của Dương, tiếng Nguyên nghèn nghẹn, đứt gãy: - Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Là anh sai, anh không phải người tốt. Xin lỗi em... Đêm đó trên con đường trở về nhà, mưa phùn bay lất phất, gió mùa Thu lạnh đến se lòng. Dương ngồi dựa sau lưng Nguyên, ánh mắt vô hồn. Dường như cả thế giời này đã sụp đổ. Hoa sữa bắt đầu chúm chím những nụ đầu tiên, khẽ lay lay trong gió, trong mưa" - 130913- youtube/watch?v=MD-M8iUrSBs
Posted on: Thu, 12 Sep 2013 23:00:25 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015