Dạo qua vài video trên youtube, thấy người ta chê lyric - TopicsExpress



          

Dạo qua vài video trên youtube, thấy người ta chê lyric của nhạc rap, nhạc pop là vô nghĩa, củ chuối, cải lương... này này nọ nọ :D Nghĩ cũng mắc cười. Hồi đó mình cũng chê vậy. Mục tiêu của mấy loại nhạc đó là cái gì? Đối tượng của nó là ai? Nói cụ thể là mấy bài nhạc đình đám của Michael Jackson, lyric của mấy bài đó mình thấy cũng không có ý nghĩa gì hết, nhiều khi có 1 đoạn ổng cứ hát đi hát lại... chủ yếu hát hay nhảy đẹp là ok rồi. Hay như một số bài của Britney Spear, Avril Lavigne cũng có ý nghĩa gì đâu?!? Sometimes, I drive so fast, just to feel a danger. I wanna scream, it makes me feel alive Hey hey, you you I dont like your girlfriend No way, no way, I think you need a new one Hai bài trên đều của Arvil, lâu rồi mình không nghe nhạc nên chỉ nhớ được nhiêu đó. Đó là nhạc pop, còn nhạc Rap thì còn dữ hơn, chửi thề, ăn chơi là chính. Nhưng cái nào cũng có nét riêng của nó. Đòi hỏi gì nó cũng vừa phải và hợp lý thôi ^_^ Cái nào cũng đầy đủ tiêu chuẩn đạo đức tình cảm chân-thiện-mỹ thì cuộc đời là cái gì?
Posted on: Fri, 18 Oct 2013 17:12:54 +0000

Trending Topics



ref="http://www.topicsexpress.com/Mr-Ľuboš-Beran-and-Mr-Kalle-Petter-Wilkman-Kalle-Petter-topic-775511969156705">Mr. Ľuboš Beran and Mr. Kalle-Petter Wilkman Kalle-Petter
I was nominated by Keng Leong Chan for Project Gratitude where I

Recently Viewed Topics




© 2015