Dạo vòng vòng các siêu thị điện máy coi hàng high - TopicsExpress



          

Dạo vòng vòng các siêu thị điện máy coi hàng high tech chơi. Hoa cả mắt, công nghệ phát triển như vũ bảo, mới ngày hôm qua ra lò, ngày mai đã thấy muốn lỗi thời, giá hôm nay giảm 20% so với hôm qua, muốn mua cũng phân vân, biết có còn giảm giá nữa không?, còn model nào mới ra không?. Công nghệ bây giờ thật thấy ham, chẳng bù lại ngày xưa còn đi học, chẳng có gì ngoài cuốn vở nhét đít. Thời những năm 90-91, ông thầy tin học, dạy mãi mà trò cứ ngớ ra vì toàn những thuật ngữ chưa bao giờ nghe: Ms dos, bộ nhớ ram, kb, bộ vi xử lý,... loằng ngoằng hết biết. Ông thầy nói, các em coi tui như cái máy tính, không biết gì cứ hỏi! Mà nói thật, cái máy tính này hơi bị dơ, trên tay thì vừa dạy vừa thuốc lá phì phèo, ống quần thì loe mà tét đường chỉ nữa chứ, đi cứ phát lên tiếng phần phật, phần phật. Nhưng dù sao cũng cám ơn thầy vì những bài học đầu tiên về thế giới tin học, để hôm nay đám học trò này có thể chát chít, fây fét, phô tô sốp phô tô siếc. Rồi không biết công nghệ sẽ còn đi đến đâu, có thể một màn hình máy tính xếp gọn lại như tờ giấy, bỏ túi, cần thì lấy ra dán lên tường và thao tác chăng?
Posted on: Wed, 11 Sep 2013 09:08:33 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015