E hèm. Hôm nay mình đã được may mắn đi The - TopicsExpress



          

E hèm. Hôm nay mình đã được may mắn đi The International Exhibition of Sherlock Holmes. Rất tiếc là triển lãm có bản quyền nên bị cấm chụp ảnh quay phim. Recap lại trải nghiệm hôm nay ạ: - Đông vch :v Nam phụ lão ấu đủ cả. Trẻ con lít nhít chạy tung tăng :v Hôm nay là thứ 7, chắc các bậc phụ huynh nổi hứng cho con đi bảo tàng, thấy có triển lãm hay hay thì vào xem :v Mình xếp hàng kẹp đúng giữa 1 hội k biết gì về Holmes canon hết TT^TT Phải hỏi information person xem VR là gì, riding crop là gì TT^TT - Đầu tiên là background về văn học trinh thám, Sir ACD, bác sĩ Joseph Bell (nguyên mẫu của Holmes), trưng bày 1 số sách bản gốc... - Tiếp theo là phần tìm hiểu về khoa học hình sự và pháp y và đạn đạo và thảo mộc học và tình hình xã hội Anh thời bấy giờ và Scotland Yard/Sở cảnh sát London (1 trong những lý do mình k dám mua truyện Holmes dịch ra tiếng Việt là rất nhiều người dịch k thèm nghiên cứu canon, phán rằng Holmes cố vấn cho sở cảnh sát Scotland TT^TT Nhất là 1 bản cho Holmes/Watson xưng hô tớ/cậu TT^TT) - 221B: Đầy đủ cả, bàn thí nghiệm của Holmes dính vết acid, hóa chất xếp ngăn nắp, thư từ găm trên bệ lò sưởi bằng dao, mũ áo treo ở góc, roi ngựa, cái đầu sáp bị bắn thủng, violin, chiếc dép Ba Tư aka hộp đựng thuốc lá tự chế, sách về giải phẫu học, Shakespeare toàn tập, sách của 1 số tác giả nổi tiếng mà chỉ có thể là sách của Watson vì Holmes k thèm để tâm, 1 mớ danh thiếp của Mycroft, chữ VR viết bằng đạn lỗ chỗ trên tường, tủ buffet đựng rượu và bánh quy, ghế bành, thảm làm bằng nguyên 1 bộ da gấu có cả đầu hẳn hoi... Độ bừa bộn thì tàm tạm, có thể nói là Holmes & Watson vừa ra ngoài đi dạo và bà Hudson vừa quét dọn xong :v - Phá án: Cơ bản là phá 1 vụ Watson đã nhắc đến trong truyện: Isadora Persano bị cảnh sát bắt giữ vì nghi đã giết vợ và 2 con nhỏ, Scotland Yard tìm thấy nghi phạm trong khi anh ta đang đốt 1 loại thảo dược có hình con sâu. Thư phòng bị lục lọi, có vết súng và vết máu, 1 bức tượng Napoleon vỡ trên sàn. Lestrade kết luận rằng Persano đã phát điên vì chất độc có trong loại cây đó và giết vợ con, rồi mang xác ra sông Thames phi tang. Người chơi phải tham gia 1 loạt hoạt động – thí nghiệm, sử dụng máy để đối chiếu vết máu, vết chân/kéo lê xác trên cát, lắp ráp lại bức tượng để xem có phải nó vỡ là do bị đạn bắn… Cuối cùng tóm lại là cả 1 cuộc hành trình ấy là do Holmes bày ra để dẫn đến 1 kết luận dramatic – ba “nạn nhân” đang nấp trong kho chứa đồ, có giường chiếu hẳn hoi. Persano tên thật là Pearson, 1 thám tử tư người Mỹ làm việc cho công ty Pinkerton, tới Anh điều tra một đường dây tội phạm, tên đầu sỏ có biệt hiệu là “Con sâu”. Dưới lớp vỏ bọc 1 nhà sinh vật học nghiên cứu về thảo mộc Anh, Pearson trao đổi thông tin về Mỹ bằng cách gửi các loại cây, quả… với ý nghĩa khác nhau. Không may bị phát hiện, Pearson và vợ vội vã mang hết tài liệu vứt xuống sông. (Vết chân họ đi lại nhiều lần ra bờ sông gần giống vết kéo lê xác người.) Vết đạn là do người của băng đảng bắn từ ngoài vào để cảnh cáo, bức tượng vỡ là do Pearson giấu tài liệu quan trọng trong đó, lúc vội vã anh ta hất luôn bức tượng xuống sàn để lấy nội dung. Còn mỗi loại quả hình con sâu, Pearson đang đốt nốt thì cảnh sát xông vào. Cuối cùng kết thúc hạnh phúc, gia đình Pearson đoàn tụ, tội phạm bị bắt giữ, Holmes và Watson đi ăn, Lestrade hưởng hết công phá án :v - Cuối cùng là 1 phần triển lãm về Holmes qua các thời đại – chủ yếu là mẫu vật của bản Robert Downey Jr và Elementary bày khắp nơi. BBC được mỗi 1 tủ kính có biển “Beware the Hound”, áo vest gắn bom John mặc, và chiếc vali màu hồng. - Mình đã mua 1 áo phông mới có 1 loạt quote của Holmes :v “My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people do not know.” “When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.” “The game’s afoot!” Và còn nhiều câu khác nữa :v Trời lạnh, nên mình mặc 2 áo phông 1 lúc, ở ngoài là áo đó, ở trong là áo Sherlock Seattle, ngoài cùng là bu dông mà vẫn rét run cầm cập :v Tóm lại là BEST DAY OF MY LIFE. :3
Posted on: Sun, 17 Nov 2013 12:58:01 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015