Em yêu lắm những ngày trong gió… Vì em nhớ những - TopicsExpress



          

Em yêu lắm những ngày trong gió… Vì em nhớ những ngày bên anh, trong em vẫn tràn ngập cả gió trời và gió lòng. Anh! Người đã từng làm em thích thú mỗi khi nói chuyện, lặng tim mỗi lần ấn vào inbox, yahoo. Khi ấy trong em bừng lên những cảm xúc thật lạ. Gió lòng đấy chàng trai của em ạ. Anh! Người mà em vẫn tự hỏi: Đến bao giờ em chán anh, chán dành tặng anh những điều bất ngờ, chán được đọc những tin nhắn của anh? Đến bao giờ em chán nhìn anh chau mày. Chán nhìn anh ngủ gật. Đến bao giờ em chán chụp trộm lúc anh ngô ngố. Đến bao giờ? Em yêu anh yêu những ngày trong gió Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) Anh! Có phải anh là người đã kéo em đứng lên rất nhiều lần và luôn xuất hiện đúng lúc em cần một bờ vai, cái nắm tay hay chỉ một ai đó bên cạnh mình. Có phải anh chính là người đã bảo em rằng, em là một người đặc biệt và kì lạ không? Anh! Có phải anh là người em thích được nghe hát nhất. Giọng anh hát khàn khàn nhưng mà đáng yêu lắm. Bài hát đầu tiên anh hát cho em. Em vẫn nhớ và em vẫn hát mỗi ngày đấy. Của riêng em, anh nhỉ? Anh! Người đã năn nỉ em ăn mỗi bữa ăn, đã làm người mẫu cho em để em tha hồ tạo kiểu tóc và quay ra chụp ảnh. Người sẽ đuổi theo em nếu em có chạy đi lung tung và lỡ bước sai nhịp, phải không anh? Anh! Người thi thoảng làm em khóc rồi lại trêu ghẹo đủ kiểu để em không nhịn được cười. Mỗi lần ở bên anh, tim em lại ngập tràn trong gió. Những ngày trở gió như thế này em vẫn đi ra chỗ cũ quen thuộc một lát thôi. Em ngồi đấy, nghe nhạc, bật máy ảnh lên chụp. Em nhớ ai đó đã ngồi cạnh em, cười với em, tỉ tê với em và đôi khi còn lau nước mắt cho em nữa. Những ngày trong gió là những ngày em và anh đi bên nhau. Những ngày trong gió là những ngày em thấy mình thật hạnh phúc và đủ đầy quá. Những ngày trong gió là những ngày em chẳng biết làm gì, lại bật điện thoại lên và ngắm ảnh anh. Những ngày trong gió là thoảng nhiên em bất chợt thấy nhớ anh đến cồn cào. Và… Khi thấy anh sống vui là em thấy có lẽ gió đang quanh em rồi. Anh là gió của em mà! Em yêu anh, yêu gió của em, yêu lắm những ngày trong gió.
Posted on: Sun, 01 Sep 2013 07:37:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015