GIÁ TRỊ LÀ Ở ĐÂU??? (Kỹ niệm trong tôi cùng TST - TopicsExpress



          

GIÁ TRỊ LÀ Ở ĐÂU??? (Kỹ niệm trong tôi cùng TST TOURIST) Cuối tuần ngồi nhà xem TV, vô tình tôi bắt gặp những hình ảnh làm mình nhớ đến nhiều kỹ niệm trong những năm tháng còn ngồi làm việc tại TST TOURIST. Đó là những tháng năm vất vả nhất trong cuộc đời tôi cho đến bây giờ (do mình làm thêm nhiều job bên ngoài cùng lúc để nhanh chóng phát triển sự nghiệp nên mới vất vả vậy á!). Nhưng đó là khoảng thời gian cực kỳ vui và đáng nhớ nhất với nhiều kỹ niệm … Trong những chuyến du lịch Cty tổ chức, mình ấn tượng nhất về chuyến Company Trip về Miền Tây năm 2011. Lần đầu tiên nghe Cty thông báo điểm đến là MT, nói thật là mình và toàn thể nv đều thất vọng, thậm chí là ko ai muốn tham gia (vốn vĩ những năm trước còn đc đi nước ngoài, điểm đến ít ra cũng phải là Resort cao cấp ở một vùng biển thơ mộng nào đó. Huống gì là nhiều bạn đã được sinh ra ở MT)… Sau cuộc họp khẩn, Sếp và BTC đã thuyết phục đc ACE nhiệt tình tham gia. Đối với mình, đó là “KHOẢNG THỜI GIAN KINH HOÀNG NHẤT”. Cty chia ra 11 đội, mỗi đội bốc thăm ngẫu nhiên chủ đề về từng vùng miền để tự dàn dựng tiết mục, thuê trang phục, đạo cụ và tập múa hát, nhạc kịch. Thời gian tập vợt chuẩn bị mọi thứ ko tới 1 tuần. Nhóm mình trúng bài “Tiếng trống Paranung”, các bạn trong đội biên đạo cả múa lẫn hài kịch. Đối với 1 đứa nhà quê như mình thì chào thua, người cứng như khúc gỗ tập hoài ko đc (các bạn trong nhóm đều lắc đầu ngao ngán, và biết chắc là hạng bét vì mình)… Hic hic Còn 3 ngày cuối cùng, với quyết tâm cao độ và sự ủng hộ vô bờ bến trên từng cây số của chồng mình bây giờ, ngày nào cũng sau 9h tối (khi mình giải quyết xong cv cty và việc riêng bên ngoài), anh ấy đều chở mình lên tậng Cầu vượt An Sương để học múa đến 12h khuya. Về nhà cả người đau nhức, giấc ngủ chập chờn vì sợ làm trò cười cho thiện hạ. Rồi sáng 6h30 phải dậy để chuẩn bị 1 ngày mới với biết bao cv đang chờ… Đúng là nổi ám ảnh ngay cả trong mơ… Cuối cùng, thời khắc định mệnh ấy cũng đến. Mình thật sự không ngờ chuyến đi cực kỳ thành công tốt đẹp, vui vẻ, và đặc biệt rất nhiều ý nghĩa bổ ích như vậy! cũng như kết nối toàn thể hơn 100 con người lại với nhau bằng tinh thần đoàn kết và chung vui… Cả đêm ấy, tôi thật sự ngủ không được vì sự háo hức và niềm hâng hoan khi NHÓM MỦA CỦA TÔI ĐOẠT GIẢI NHẤT, và được khen ngợi có sự cố gắn rất nhiều… (nhiều bạn còn kháo nhau là mình biết múa nhưng giấu nghề mới ghê) Tất cả đều rất sáng tạo, thông minh, năng động và …xinh đẹp nửa! Để tạo nên một đêm hội vui lớn, mà dù cho có là ở Kuala lumpur hay Wide beach Resort cũng không thể sánh bằng… GIÁ TRỊ Ở CHỔ: - Không gì là không thể NẾU BẠN CỐ GẮN VÀ DÀNH HẾT TÂM HUYẾT - ĐỪNG VỘI ĐÁNH GIÁ VỀ VẼ BÊN NGOÀI, HAY DANH TIẾNG SANG TRỌNG. Cốt cách là ở cái tâm của bạn. - ĐIỀU CỐT LỘI là bạn được hưởng thụ những giá trị tinh tế thật sự! Chứ không phải là bệnh “sĩ” mà người VN hay mắc phải…
Posted on: Sun, 14 Jul 2013 15:29:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015