Ghé vào tiệm tạp hóa lấy quần áo đem đi giặt - TopicsExpress



          

Ghé vào tiệm tạp hóa lấy quần áo đem đi giặt về...tự nhiên ở phía sau có tiếng nói... "Lấy cho em bịch bánh" mà giọng trong vs ấm kinh khủng... Cải ẻm đứng kế mình quay qua nhìn ẻm..ôi thôi rồi mặc đồ thể dục HUTECH mà xinh đáo để lun..ẻm quay qua nhìn xong cái sấn tới cầm cái tay mình... "Anh...anh nhớ em hông...?? Ủa anh ở Thanh Đa rồi à..???" Mình thấy ẻm xinh quá gật đầu lia lịa...Rồi chuyện gi đến cũng đến... Cô gái ấy phát hiện mình nhầm...trời ơi bà mập chủ tiệm cười sang sảng làm ẻm ngại mà mặt đỏ bừng lên....Mà càng như thế lại càng xinh...?? Why?? -Anh chỉ thấy sao thời gian lúc đó ngắn ngủi quá...Vũ trụ cử em đến vài phút thôi sao.??-
Posted on: Fri, 04 Oct 2013 17:35:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015